Phá lấu xá xị dì Minh
Lủi vô khu Tô Hiến Thành đi kiếm dì Minh mua phá lấu =))
Nước chấm của dì Minh kèm 1 ổ bánh mì nóng thôi cũng đủ hết xẩy =))) nước chấm nấu với xá xị nên lạ lùng lạ lẫm =))) ăn đi rồi ghiền =)))
Phá lấu khìa có vị thơm của ngũ vị hương, ngọt ngọt của nước dừa
Dì Minh bán 1 lạng là 20k. Cái dĩa của mình tầm hơn 4 lạng.
Dì Minh kiu
"Dì Minh hết bánh mì rồi lát con mua nha",
"Dì Minh còn có mấy chục à con mua luôn hong dì Minh cân rồi dì Minh giảm giá cho",
" 90 ngàn nha mà lấy con 80k thôi tí con đi mua bánh mì"
Mà khổ cái là ban đầu mình tính mua 1 tí xíu thôi nên mang có mấy chục à. Mới nói con mang hong đủ còn 77k à
"Đâu. Đưa đây. Nè con giữ 7k đi lát mua bánh mì nữa. Dì Minh lấy con 70k thôi"
Đôi khi mình lui tới một quán ăn không vì nó ngon xuất sắc mà vì người bán dễ thương =)))
Mà bán hết sớm lắm nghen. 2h bán mà 3h30 4h gì là hết sạch rồi.
---------
22 người yêu thích
0 bình luận