Phá lấu vịt lạ miệng của người bông
Trưa mình hay chạy qua khu này ăn trưa, đi hoài mà ko để ý chỗ này, nay vô tình thấy cái bảng phá lấu vịt nghe lạ lạ nên ăn thử đổi món lun.Bán từ 11h trưa đến chiều , ngay ngã 3 Hưng Phú với Lưu Quí kì, ngay tiệm sửa xe, chủ yếu mua mang về chứ ko có chỗ ngồi lại, có bán phá lấu heo và vịt kiểu người hoa chứ ko phải phá lấu mìnhhay ăn trong chén nha.

1 phần vậy là 20k, ổ bánh mì 2,5k


Xe phá lấu nhỏ nhỏ thôi


Mình gọi phần phá lấu vịt và phá lấu heo 20k hết



thú linh, lười heo, lỗ tai, vị nấu theo kiểu người hoa, mùi thơm nước dùng chấm bánh mì vừa ăn


vịt thường chấm mắm gừng nhưng mình thích ăn với tương đen sa tế hơn.Có muối ớ, mắm gừng , tương đen ai muốn ăn gì ăn


Dĩa đầu chân, cánh lòng gọi thêm vậy là 50k nè , vịt làm mềm , chân cánh và đầu thấm vị lắm ăn ngon, ai mê đầu giò chéo cánh giống mình thì đúng bày

Phá lấu vịt

1 phần 20k cũng khá nhiều, nêm nếm ngon. Mấy món này ăn ko cũng được và làm mồi cũng bén nữa

Huyết vịt, rất dai ăn sật sật đã lắm


dưa đồ chua ăn kèm>> ngon vừa ăn



