PHÁ LẤU DÌ 3 - PHÁ LẤU CỦA THẾ HỆ 8X
Sở dĩ mình nói của thế hệ 8x là vì nếu bạn sống ở giai đoạn này chắc chắn bạn sẽ nhận ra ngay, phần lớn phá lấu giờ xài nước cốt dừa nhiều tạo cảm giác ngấy ngấy dần mất đi hương vị ngày xưa, nước chấm thì làm công nghiệp nên cũng hời hợt hẳn đi....
Chỗ này chị bán ngồi vỉa hè đối diện trường tiểu học khá có tiếng ngoài Q1. Thâm niên phải...20 mấy năm rồi từ thời mẹ chị bán lúc mình còn học cấp 2, sau này mẹ chỉ mất rồi chị bán tới giờ luôn.., thật lòng mà nói - mình là đạo phá lấu, trải nghiệm cũng hơn mười mấy chỗ bán phá lấu khác nhau ở Sài Gòn này! Nhưng phải công nhận một điều chỗ này ăn ngon đúng chất thời đi học, ngon từ phá lấu cho tới nước chấm. Lần nào mình ăn cũng làm tù tì 2 chén mới đủ phê....
Dù chỉ ngồi một góc vỉa hè nhưng chừng vài tiếng là hết sạch nồi..đến nỗi nhiều khi mình đang ngồi ăn mà thấy điện thoại chỉ cứ reo suốt, toàn khách hỏi còn lòng ngon ko vì sợ hết để tranh thủ ra ăn. Thế mới nói món gì cũng vậy, bí quyết gia truyền là có thật các bạn ak, không chỗ nào giống chỗ nào! Xin phép dừng tại đây để các bạn tự trải nghiệm hoặc chí ít cho các bạn trẻ nào muốn biết phá lấu vị 8x nó ra sao thì hãy thử một lần cho biết nhé 🙂
--------------------------------------------------------------
🏡 Phá lấu dì 3 - bán vỉa hè ngay ngã ba Trần Đình Xu- Trần Hưng Đạo Q1 (đối diện trường tiểu học Trần Hưng Đạo)
🕙 11h trưa , T7 - CN nghỉ
💸 25k/ chén
5 người yêu thích
0 bình luận