✨Phá lấu bò ngon nhức nách ở Tân Bình nè mọi người ơi 🥺💘💯😍
🏡 Phá lấu bò Tư Quýt
📍 171b Hoàng Hoa Thám, P.13, Quận Tân Bình (Ngay trước Circle K, đối diện chung cư, ngay ngã tư Nguyễn Chánh Sắt)
🕰 16:00 - 18:30
💸 26k
Đây là quán tủ của mình á các bạn uii 😹💖.
Mình từng ở quận 4 hai năm — thiên đường phá lấu, mình từng có nyc ở quận 6 — chùm phá lấu 😹 (ý là mình được dẫn đi ăn á kk). Nhưng mà sao mình vẫn cứ thích cái quán phá lấu của cô Tư, lạc qua tận Tân Bình 😹😻.
Để mình nói cho mà nghe, xưa mình học 3 năm cấp 3 ở Nguyễn Khuyến cs 3A, từ trường minh chạy thẳng 1 nước là sẽ gặp cô Tư ở cuối đường, cứ thứ 7 thứ 8 được thả chuồng là mình phóng tên lửa qua cô để được ăn phá lấu 🤧💪🏻. Không hẳn là thời đó thèm mọi thứ bên ngoài cánh cổng nội trú nên mù quáng cái gì cũng ngon đâu, mình chu du cũng đủ nơi ở cái SG này, tốt nghiệp, lên đại học, ra trường, đi làm, ăn nhiều nơi, nhưng vẫn cứ bị dính ở đây á chả hiểu kiểu gì 🥴.
〰️ Quán rất đông nha các bạn, cô bán từ trưa, cứ khi nào hết là cô dẹp tiệm 😂. Mà đông là khoảng 6 rưỡi có khi 6h kém là hết trơn rồi nên các bạn đến ăn tranh thủ ghé sớm sớm tí nha 🤪.
〰️ Cô bán hai loại: Phá lấu nước (mì or chấm bánh mì) & mì xào phá lấu ✨. Món nào cũng ngon hết á 😘.
♨️ Phá lấu nước (25k): Nước dùng phải nói là đỉnh của chóp 😹, thơm lừng, dậy mùi, thoang thoảng mùi đặc trưng của phá lấu, không bị hăng mùi bò, thêm vào đó là sự hoà quyện từ vị nước dừa béo ngậy cung chút rau răm 😭, húp một miếng nóng hổi, cái mùi vị của nó sẽ bừng lên trong đầu các bạn, nhảy lên cái đỉnh của sự sung sướng, các dây thần kinh cứ như được bật tung lên, nồng màn khắp cả người í 😭✈️
♨️ Mì xào phá lấu (28k): 🙂 dù cả 1 tuần rồi bạn phải ăn mì tôm vì nghèo khổ, bạn chán mì tôm tới tận cổ 🙂, nhưng tin mình đi - ăn thêm 1 phần mì xào phá lấu - hôm sau bạn sẽ vác mặt đi ăn tiếp cho coi 🙂. Nó nhức cái nách á 😶💓. Mì thấm vị, kiểu nó khô khô nó dính dính nó dai dai cay cay thơm thơm í. Miếng phá lấu thì kiểu cô Tư làm rất sạch sẽ, nhìn cái miếng nó gọn gàng sạch trơn tru, không bị mỡ thừa hay lõng bõng, ăn nó vừa mềm vừa dai, không bị hôi tí nào 😭💞. Vừa ăn vừa húp miếng nước dùng nóng hổi huhu, chịu gì nổi. Thật sự luônnn 🥴!
Cô Tư bán — con cô Tư phục vụ 😝, người nhà hết luôn nha. Hai anh con cô Tư vừa nhẹ nhàng, lịch sự, thân thiện, dễ thương lắm 😗 (nhìn qua thì mấy ảnh tưởng yang hồ 😂, mấy ông nhóc đệ mấy ảnh nch kiểu hơi có tí gọi là yang hồ ơ thế mà nch vs khách phục vụ khách cứ thưa dạ vâng hai tay cầm tiền đưa tiền 😆, nào các bạn ăn nhiều các bạn sẽ rõ như mình, nói chung là ĐƯỢC 😆!!!)
——
Bên cạnh có quán bánh tráng nướng siêu ngon, để đó giờ mình rì viu liền nè, các bạn nhớ follow mình nhoa 😍. Iuuuuuu 😘!
0 người yêu thích
2 bình luận

Nguyễn Đức Mạnh
15/01/2021 lúc 09:52
quán được quá bạn ơi 😆 bài viết rất hay nữa. Tks bạn nhiều nha 😽
Trả lời

Tiên Thúy
10/01/2021 lúc 12:37
ngon quá à
Trả lời