PET TEA 'N DESSERTS - TIỆM BÁNH THÚ CƯNG

📍 Số 116 Quốc Hương, phường Thảo Điền Q2, Tp. HCM ⏰ 10:00 - 22:00 Những quán cà phê đẹp vintage luôn là tụ điểm thư giãn tuyệt vời khi có thể vừa tán gẫu với bạn bè, vừa làm việc hay chỉ là ngồi trầm tư suy nghĩ, nhâm nghi ly nước mát hay một cốc trà thơm. Nhưng nếu những quán cà phê kết hợp cùng với những bé cún, bé mèo dễ thương thì chắc chắn sự đáng yêu này sẽ tăng lên gấp bội nhe. Lướt lướt Facebook thì mình có để ý thấy 1 chiếc quán cà phê với cái tên là Pet Tea 'n Desserts, thiệt sự là khi lướt qua chiếc quán thì rung động thực sự trước sự đơn giản mà lại cute bởi những chiếc cún quá yêu các nàng à. Những mà nhìn lại địa chỉ thì lại thấy quá xa đối với mình nên đành chia tay. Lần này có việc đi ngang Thảo Điển nên mình ghé trải nghiệm thử nè. Điểm nổi bật nhất của Pet Tea 'n Desserts chính là những chú cún trong không gian kín máy lạnh, các boss được tắm rửa làm vệ sinh vô cùng sạch sẽ, không chút lông bay rụng. Những mình boăn khoăn không biết những boss ở đây có phải là của quán không, hay chỉ là của người thân đem đến gửi thôi. Nhưng mình vẫn được chơi với mấy bé nhe. Từ ngoài nhìn vào trong chiếc quán với phong cách cực nhẹ nhàng rất xinh với tông gỗ là chủ yếu, chiếc quán này đích thực dành cho các nàng ther nè, mình thấy ai tới đây chỉ cần đứng bên ngoài là sống ảo banh chành được luôn, kiểu style Hàn Quốc dễ thương lắm. Khi đến quán các nàng nhớ ăn mặc xinh xắn để đến làm bộ ảnh lung linh nha. Nhìn chung menu mình thấy không có quá đa dạng nhiều loại, những mình cũng đã boăn khoăn khi mà lựa món á nha. Ngẩm nghỉ lâu thì mình đã order 1 ly trà đào và 1 ly matcha latte. Công nhận nha, mỗi cái ly cái tách ở đây nhìn nhẹ nhàng xinh xẻo ghê á, kể cả ống hút hay muỗng luôn á. Ly matcha latte của mình nhìn xinh ghê á, nhìn vô thấy nước có màu màu rõ rệt luôn. Dưới cùng là lớp matcha nên có màu xanh, ở giữa là màu trắng của sữa và trên cùng là màu nâu của cà phê. Thực ra đây là sự kết hợp giữa cà phê sữa và matcha á. Uống vào thanh thanh nhẹ nhẹ của cà phê sữa, cà phê sữa không quá béo đâu, lại thơm thơm cái vị matcha, hoà quyện với nhau thật ăn ý. Còn trà đào của bạn mình thì mình thấy cũng bình thường thôi à, lúc đầu uống vào thfi nhath nhoà lắm vì lớp mức đào bên dưới tụi mình chưa có khuấy lên. Uống xong mới biết, khuấy lên thì đã vừa miệng hơn, thơm vị đào, còn có 2 miếng đào ăn kèm nữa. Mình có gọi thêm 1 phần bánh trân châu nhiều tầng để ăn kèm nữa. Bánh có bị nhạt không quá ngọt, so với khẩu vị của mình thì hơi nhạt, nhưng khi ăn kèm trân châu và kem bên trên thì lại rất vừa ăn. Bánh ở đây toàn là bánh tươi tự làm trong ngày không à. À đặc biệt nha, khu đến đây có thể thoải mái dắt các boss của nhà mình đến chơi mà không bị phụ thu thêm phí đâu nha. Quán còn có bán thêm quần áo phụ kiện cho các boss mà cute xỉu up xỉu down luôn á, nàng nào có nhu cầu thì có thể đến đây nha.
người yêu thích