PẢTEA - Ăn bánh uống trà

Quán cafe cực kỳ ngọt ngào và đáng yêu dành cho những bạn thích phong cách cổ tích nè Mình đi hôm 25/7, quán tone màu kiểu pastel ngọt ngào xinh xắn, theo concept Alice lạc vào xứ sở trong gương á, có kệ sách nè, lò sưởi rồi một cái kệ đựng lọ chứa hương trà (anh chị nhân viên sẽ cho mình lựa một hương trà để pha rồi mới ra thanh toán) xong xuôi, mấy anh chị chỉ bên kệ đựng tách, bạn có thể tùy chọn loại tách để uống trà❤ (mấy anh chị nhân viên mặc đồ người hầu theo concept phương Tây nhìn xinh xắn, ngọt ngào và rất lịch sự) Concept tổng thể của quán mang hơi hướng phương Tây, tuy mới mẻ nhưng lại rất được yêu thích. Mới vào mình ngửi thấy 1 mùi ngọt ngào và khá dễ chịu, hỏi thì mới biết là quán dùng máy phun sương kèm tinh dầu đào❤ ☕ Trà có rất nhiều hương mọi người có thể lựa chọn tùy thích. Mình chọn trà Peach & Rose vị ngọt dịu, thơm(có kèm thêm một tách sữa nhỏ để pha chung với trà) Set của mình là 145k. Mình hỏi anh chị nhân viên thì đa số trà ở đây là ngọt dịu và cũng dễ uống đối với người không uống trà được. 1 ấm trà 1 tách là 110k, 1 ấm trà 2 tách là 145k, 1 ấm trà 3 tách là 180k. 🍰 Bánh từ 70k~100k • Red velvet (70k): bánh trình bày đẹp mắt, vị béo của phô mai và vị ngọt ngào của bánh sẽ khiến các tín đồ "mê ngọt" hài lòng. • Matcha tiramisu(70k): bột trà xanh nhiều nên mình thấy hơi tanh, kem nhạt nên không hài lòng lắm. Quán không khó tìm, khá yên tĩnh và xinh xẻo❤ Đc: PARTEA_tầng 4, 42 Nguyễn Huệ quận 1, tp.HCM, dưới là nhà sách FAHASA
0 người yêu thích