PATE đỉnh của chóp khu Hà Đông

+++ Tên quán: Bánh mỳ pate nóng (cô chỉ ngồi cạnh 1 ngõ nhỏ) +++ Địa chỉ: 70 Lê Lợi, Hà Đông +++ Giá cả: khoảng 18k/bánh thập cẩm đủ loại (pate, ruốc, trứng, giò) Bánh này của mình có pate nên giá chỉ 10k thôi. Dạo này mình rất thèm pate nóng kiểu truyền thống ngày xưa nên đã phải đi tìm đủ ngóc ngách. May quá được giới thiệu quán này. Nghe nói cô bán cũng được chục năm rồi. +++ Cảm nhận: Pate ở đây nóng hổi, thơm, không bị mỡ ngấy như nhiều chỗ khác. Ăn rất vừa miệng. Bánh mì cô có quét thêm 1 lớp bơ ngầy ngậy, béo béo. Bánh mì cũng được nướng bằng lò chứ không phải bị ép nóng bằng máy điện như đa số các quán khác. Vì thế, bánh mì vẫn giữ được dáng, vị giòn nóng hổi. Cô có bán riêng pate nữa. 30k/hộp khoảng 200gr gì đó (bằng 1 hộp bơ) Chấm điểm: 9/10
người yêu thích