Pasta Paradise

Sài Gòn có rất là nhiều quán mì Ý , từ sang trọng cho đến bình dân. Tầm giá nào cũng có , tất nhiên tiền nào thì của đó thui ^^. Riêng mình thì rất là thích món này , ăn quanh quẩn vài quán thì đôi lúc lại làm kiủ hỗn tạp, đôi lúc chuẩn vị thì lại....quá mắc. Mừng sao từ năm ngoái tới giờ phát hiện ra quán Pasta Paradise này. Giá cả ko quá mắc những khẩu vị thì hợp mình vô cùng. Phong cách từ nêm nếm, decor món cho tới phục vụ thì bản thân mình đánh giá rất ok ! Menu quán có cái rắc rối là quá nhiều chữ =))) . Giới thiệu loại mì cho tới sốt mà chữ nhiều nên ai lần đầu nhìn thường hơi loạn. Mì của quán có nhìu loại, bạn mình nhìu đứa thix cọng dẹp, riêng mình thì giữ nguyên loại bình thường nhất mà bem thui. Sau khi chọn loại mì thì bạn chọn sốt . Về mặt sốt thì đa dạng vãi nồi những theo mình có 1 loại sốt mình ko bao giờ chọn là sốt Nhật Bản, cứ như mì nước vậy =))))) . Đánh giá ngon nhất là sốt kem và sốt cà chua truyền thống ^^ Các món ăn phụ như salad và bánh mì bơ tỏi v...v....dừng ở mức ổn, Những món khác như cơm, gà , bò thì mình chưa dùng thử nhưng nghe người đi chung thì phile gà của quán ngon , rất ngon. Chắc lần sau ghé sẽ chuột bạch thử 1 lần Kèm theo bài là những phần mình đã ăn ở quán và gom hiình lại . Àh quên, quán có 2 chi nhánh + 224 Nguyễn thị Minh Khai Q1 + 213 San Francis Long , Q Phú Nhuận ^^
người yêu thích