Papa's Chicken Quận 2
Đó giờ Mình hông thích ăn ở Papa's Chicken, tại có lần ăn ở cn Cách Mạng Tháng 8, gọi đúng mấy món trên hổng thaya gì ngon, gà không xương sốt mật ong thì ngọt quá, gà cay phô mai thì mặn quá, đã vậy ăn về còn bị tào tháo rượt nữa mới buồn 😒
Nay tự nhiên cao hứng, suy nghĩ xem ra chi nhánh gốc thử coi ngon không, có khác gì ở Cách Mạng Tháng 8 không. Ừ và đúng!!! Khác xaaaaaa 🤣
Gà cay phô mai không hề mặn, cay nồng, đánh giá độ cay chắc cũng 7/10, mới ăn vào vị cay hơi gắt xíu, nhưng ăn từ từ chắc quen vs độ cay đó nên thấy dịu lại, phô mai béo nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy thơm lắm, đánh giá cỡ 5/10 thôi là cùng. Gà mềm, ướp thấm vị, ăn cùng với vị cay nồng lại hơi bị ngon nha, đúng là món ăn làm nên tên tuổi của quán 😌😌😌
Gà không xương sốt mật ong lại có vị ngọt, đánh giá trên thang điểm 10 chắc độ ngọt tầm khoảng 5 6, bột chiên gà giòn rụm, ít dầu, hầu như không bị ngấy dầu, gà mềm, không biết có ướp nhẹ với gì không nhưng có vẻ là không ướp, ăn cùng sốt mật ong lại càng mang lại nguyên vị ban đầu của món này ở Papa's Chicken 😌😌😌
Còn cơm nắm là món khuyến mãi, order trên 300k được tặng dĩa cơm nắm trên, vì 2 đứa ăn hết 2 phần trên no muốn ngửa bụng, cơm nắm cũng đem về luôn chứ chưa ăn 😒
Rồi, ngoài ra thì quán sạch sẽ, đẹp đẽ, yên tĩnh và lịch sự, giá tầm 100k - 300k/ món, khuyến khích đi nhóm 4 người ăn cho nhiều, đi 2 đứa ăn mệt mỏi quá 🤣🤣🤣
Địa chỉ quán: 13 Nguyễn Quý Đức, Thảo Điền, Q. 2
Bán từ 9h sáng đến 10h tối
Điểm cộng: gà ngon, mềm, thấm vị, vị không quá đáng (như mặn quá hay ngọt quá), sạch sẽ, lịch sự, yên tĩnh
Điểm trừ: khá xa trung tâm, giá không mấy sinh viên (nhưng nhiều sinh viên thì giải quyết được nha), ăn 1 2 người hơi nhiều, đi nhóm 4 người thì ok
14 người yêu thích
0 bình luận