Pao Quán- Địa điểm tổ chức sinh nhật lý tưởng tại Cầu Giấy
Tối qua mình có tổ chức sinh nhật tại Pao Quán, Số 1, ngõ 62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy cảm thấy khá ấn tượng về quán nên quyết định viết ngay review cho quán.
Đầu tiên khi bước tới cửa mình đã ngỡ ngàng với bậc cầu thang hình xoắn óc, bên cạnh là thác nước chảy róc rách, hơi sợ sợ nhưng cảm thấy thích thú đến lạ kỳ. Mình đặt bàn trước và được sắp xếp lên tầng 3 của quán, à quên khi tới quán mình còn gửi thấy có mùi gì đó nhẹ nhẹ như mùi quế, thấy rất dễ chịu.
Bước tới tầng 3, phải nói là hốt hoảng với không gian vô cùng thoáng đoãng, không hề có điều hòa nhưng lại vô cùng mát mẻ một cách tự nhiên. Tại tầng này có cái hồ, suối phun sương rất đẹp là chỗ lý tưởng để check-in sống ảo. Mình chụp ở đó mấy tấm cứ gọi là 'thần thái' thôi rồi.
Đồ ăn ở đây, cũng khá hợp khẩu vị của mình. Vì sợ béo nên mình gọi mấy món rất thanh đạm như kiểu rau rừng, măng trúc ý, và lẩu nữa... Nói chung là đồ ăn mình và hội chị em thấy rất vừa miệng. Đó là lần đầu tiên mình tổ chức sinh nhật tại 1 nhà hàng, mình thấy hài lòng về buổi sinh nhật đó, rất ấm cúng và vui vẻ.
Đặc biết, mình còn được nhà hàng trang trí bữa tiệc sinh nhật cho mình nữa, thành ra mình chỉ cần mang mỗi bánh gato đến là có 1 buỗi sinh nhật hoành tráng rồi.
Tổng chi phí bữa đó ăn chỉ khoảng 180K/ người, mình thấy đó thực sự là một cái giá hạt rẻ rồi ạ.
Chắc chắn mình sẽ trở thành khách hàng thân thiết tại Pao Quán



