Pad Thái XVNT ... Yummy
Có đứa bạn học ngành Thái Lan học rủ rê đi ăn thử quán Thái xem có chuẩn vị như nó ăn bên xứ sở chùa vàng hay không và đây là lần đầu tiên trải nghiệm quán Pad Thai của hai đứa trẻ -> -> ->
.
- gỏi đu đủ sontam: vị chua chua cay cay, ăn ngon, đu đủ giòn trộn chung với trứng beo béo. Bạn mình đã recommend ăn kèm với xôi trắng nhưng theo cảm nhận của bọn mình thì xôi ở đây ăn như cơm nấu hơi dẻo ><
- cơm thịt heo với lá hương nhu: thịt heo hơi ít, nêm nếm vừa ăn, thơm mùi lá hương nhu
- pad thái tôm: có vị hơi ngọt ngọt, sợi như sợi phở của Việt Nam nhưng dai hơn tí
- thai suky khô tôm: bạn nhân viên bảo nó kiểu hủ tiếu xào, mình thì thấy sợi y như món pad thái nhưng sợi to gấp 3 lần, vị thì mặn hơn nhưng k ngọt như pad thái (mình thì thích món này nhưng bạn mình lại thích pad thái hơn hihi)
- cari xanh gà: thơm, béo, cay cay, ngon, nhưng nên ăn nóng, ăn nguội sẽ hơi béo với mặn
- trà chanh thái: theo cảm nhận của mình thì hơi chua, thơm mùi trà
- trà sữa thái: món này ngon, các bạn nên thử, thơm vị trà, béo vị sữa nhưng kiểu hòa quyện chứ không vị nào át vị nào cả
.
Giá cả khá mắc (không phải kiểu hssv), bọn mình ăn hết gần 600k
.
Theo khẩu vị của bạn mình (người đã được đi Thái 2 lần) thì pad thái ở đây vị hao hao như bên Thái nhất trong các quán Thái ở Việt Nam, các món khác cũng ổn, còn riêng món cơm thì ít và ăn vị không giống lắm (kiểu thuần Việt quá). Các món có vị chua, cay, mặn, ngọt vừa phải, nhưng theo bạn mình thì không rõ rệt từng vị như bên Thái. Riêng mình thì cảm thấy ăn vậy ổn hơn, do mình thích kiểu các hương vị hòa quyện với nhau.
21 người yêu thích
0 bình luận