PACHI PACHI bufet nướng lên món siêu chậm

Tụi mình đi buổi trưa 259k/người chưa VAT, chưa nước (quán có chỗ qua Table Now sẽ được giảm 10%). Trải nghiệm không tồi cũng không hứng thú, với tầm giá buffet này thì món chính ở PACHI cũng đa dạng. Các món nướng tẩm ướt vừa vặn, các món phụ nấu cũng ngon và ra hồn lắm, rất thích vị của súp đuôi bò. Bánh flan béo béo, hơi ngọt, riêng bánh flan thì được mỗi người 1 cái thui nha. 💢 Điểm trừ: 1. Bàn nướng lửa thổi mạnh mà chỉ tập trung giữa lò nên khó nướng, thịt chín hỗn, bề mặt thì cháy đen khô mà lõi thì còn đỏ hỏn. 2. Đồ ăn lên chậm quá chậm, ăn buffet mà chờ món lên rải rác từ 12h30-15h, đi về mà vẫn không hề no lăn là hiểu. Những món gọi từ đầu giờ rồi tới cuối giờ còn chưa thấy, gọi nhân viên nhắc thì mới được giải thích là hàng nhập về ko kịp nên ko có món đó, ủa!? Còn không là không thông báo cho khách luôn ?! 3. Về khoản phục vụ được cái nhân viên hay cười trừ chứ còn lại giải quyết “yếu” nên chán quá. ————— 📍 PACHI PACHI - Thịt nướng Nhật Bản. ⏰10:30–15:00 và 17:30–22:30. 💰 Ra bill ~330k/người cho buổi trưa hong no mà còn chờ lâu.
người yêu thích