P’meen Món Thái đúng chuẩn vị Thái
Nếu mà ai từng biết quán thịt xiên nướng Thái Lan với gỏi Thái nổi tiếng ở chợ Hồ Thị Kỷ thì chắc cũng không xa lạ với chị Meen hen , chuyện là hồi hổm em ghé qua chợ để mua thịt xiên ăn và gỏi nữa thì không thấy chị Meen bán , ra là do không gian bên chợ khá nhỏ nên không thể bán được nhiều món Thái khác nên nay chị Meen mở thêm quán đồ ăn Thái để mang đến nhiều món ngon cho mọi người nè :))) e nghe hấp dẫn thiệt mà đội mưa từ quận Thủ Đức lên quận 11 ăn luôn á 🤣
📍151 Bình Thới , p11, quận 11
⏰ Mở cửa từ 12h ạ
Menu quá trời món Thái như thiên đường vậy ớ , đến địa chỉ quán chị thì đập vào mắt là cái quầy làm đồ ăn nhìn bắt mắt thiệt sự với tông vàng xung quanh nè , cảm giác như những quán ở Thái thiệt sự ý , quán cũng khá nhỏ nhưng mà nhìn dễ thương lắm :))) nhịn cả sáng nên giờ nhìn menu muốn ngoằm hết thiệt sự
E gọi món e thích nhất nè , mình đi 3 người mình gọi:
- 4 xiên nướng (15k/1xiên thịt ). Xôi ăn kèm 10k/1 hủ , thịt xiên nướng đều màu , vị ăn ngon thiệt , xôi thì dẻo nhưng kiểu lạ lắm , mình ăn xôi nghe có mùi thơm nữa , chấm cùng với nước chấm thái thật sự là không từ nào diễn tả được á
- Gỏi đu đủ cá cơm Thái ( 45k/1 dĩa) , đu đủ giòn , không bị mềm , cá cơm ăn lạ lạ nữa ,à ra là cá cơm c lấy bên Thái về luôn ý 🥰
- Gỏi xoài bạch tuột ( 65k/1 dĩa) bạch tuột tươi , xoài trộn cũng ngon nốt :))) thiệt sự đó giờ chưa ăn quán thái nào mà ưng vậy luôn
- Tôm sốt thái(75k/1 dĩa ) có em gái mình đi ăn cùng nữa, em mình không ăn được tôm sống nên 2 chị đã làm cho mình 1 nửa tôm sống , 1 nửa tôm chín , thiệt sự là tôm tươi và ăn không bị tanh 1 xíu nào luôn là biết người lột tôm đã cẩn thận thế nào rồi á🥺mấy chị còn chỉ mình ăn bún cùng với nước sốt thái này , mình cũng ăn thử , ôi thôi ngon thật luon mng huhuuu
- Lẩu thập Cẩm (270k/1 lẩu ) lẩu có Hải sản và thịt heo nè , nước lẩu thì chua cay ăn cùng bún ngon , rau cũng rất tươi , nước lẩu mình thấy có lá chanh và ngò gai nữa , thấy tăng vị của lẩu thiệt , lá chanh cũng là lá chanh thái lun nhoo mng 😍
Thiệt sự là đó giờ mình đi ăn rất nhiều quán , nhưng hương vị quán Thái chỗ này thực sự làm mình thích và muốn quay lại ăn nữa. Sau mình có ngồi nói chuyện với 2 chị , thiệt tình 2 bã dễ thương lắm , nói chuyện mà mình muốn nói hoài luon á , chị người Thái là chị Meen, còn chị người Việt tên Phương , 2 chị cũng tâm sự với mình cơ duyên 2 chị biết nhau và cùng nhau mở quán , hồi trước 2 bà bán ở chợ kế nhau á :))) thiệt tình dễ thương , c Phương bảo mình là c Meen kĩ tính lắm , chanh vàng xíu cũng không chịu nữa , do là gỏi bỏ vỏ chanh vào cho thơm mà vàng thì c ấy không chịu , 2 chị còn nói nhiều khi chị sợ khách ăn mà không hài lòng lắm , nhưng đó giờ nếu mọi người từng đọc qua bài Review của mình , thì mình đều có khen chê rõ ràng nhưng quán này làm mình không chê được điểm nào luôn , nếu có dịp mọi người ghé qua ăn thử xem có đúng như lời mình Review không nheeeee🤣🤣Ngon thiệt ấy
Món ăn 10/10: món đúng chuẩn vị Thái ,mùa dịch này ai không qua được Thái du lịch mà nhớ hương vị món Thái thì mọi người ghé ăn thử
Phục vụ 10/10 : 2 chị nhiệt tình lắm , chị Meen nghe hiểu mình nói á :))) mà có nhiều cái c không hiểu nên cười trừ thôi , c Phương còn kể có anh kia nt riêng cho chị bảo c làm riêng món thịt xào , món đó a đó qua Thái ăn ngon nhưng ở Việt không ở đâu bán mà mùa dịch thì không đi được , nên c cũng bảo anh hôm nào qua thì nt trước chị mua nguyên liệu thì anh đó cũng ghé và được ăn món đó ( thiệt sự là chiều khach ghê ý)
Không gian 8/10 : quán khá nhỏ nhưng mà dễ thương lắm
Vệ sinh 9/10 : quầy làm đồ ăn sạch sẽ cực và e thấy món ăn cũng rất là tươi luôn
Giá cả 9/10 giá dao động từ 10-300k á mng , mình ăn 3 chị em chia ra mỗi người có 100 mấy thôi mà nó căng bụng á 🤣
Thực sự rất đáng ăn và chắc chắn mình sẽ vẫn chạy 1 tiếng mấy để quay lại quận 11 ăn tiếp 🤣
IG : @ngocmammamne
người yêu thích


