P'Meen món Thái do đầu bếp Người Thái 🐾
Hôm nay em mệt rã rời
Đi ăn đồ Thái kệ đời được hemmmm 🙄
Ông trời bảo ghé P'Meen
Đồ Thái ở đó rất ngon luôn nè 🤣
Chán ghê zậy ó, sau mụt ngày đi làm bị sếp gank thì thui quyết định trút bỏ mọi mụn phiền, dắt liền nhỏ đồng nghiệp đi ăn đồ Thái cho quên sự đời 😌. Mà ăn đồ Thái thì phải chuẩn vị Thái mới ngon chứ trời. Hỏi bà đồng nghiệp thì bả biết được chỗ quán Thái mới mở nằm quận 11, vừa hay cũng gần chỗ làm chút xíuuuu thế là 2 đứa đèo nhao đi. Tới nơi phải trút nỗi buồn lên đồ ăn mới được, có ai như tui hong 🤣 Gọi luôn 3 phần gỏi, vài xiên thịt nướng ăn chung với xôi, và phần lẩu quên lối về quên luôn những điều buồn phiền kkkk vì đầu óc t bây giờ toàn là đồ ăn thuiii.
🐾 Về gỏi : gọi 3 phần : gỏi xoài bạch tuột, đu đủ cá cơm, tôm sốt thái. Cả 3 phần độ chua mặn vừa ăn luôn, phải nói là nước sốt trộn trong dĩa gỏi tôm sốt thái nó ngon bá đạo luôn á, được gợi ý từ chị chủ "xinh đẹp" là dùng bún chang nước gỏi đó ăn quên lối về, ái cha cha thử miếng coi nào, úi thật luôn, nước sốt thái dùng chung với bún ngon lắm người ơi. Gỏi đu đủ cá cơm được trộn đúng vị Thái thật luôn ý, đặc biệt cái cơm được nhập từ Thái qua thật luôn nha rất là khác biệt với cá cơm VN. Tôm thì do bà chị đi cùng hem biết ăn tôm sống nên chị chủ đã làm cho mình nửa sống nửa chín :))vừa ý đôi bên 😑
🐾 Thịt xiên nướng + xôi : chỉ với 15k cho xiên thịt nướng, mình nhắm mắt gọi 4 xiên 🤣, thêm phần xôi 10k xinh xinh. Thịt xiên nướng mềm, vừa miệng, ăn kèm với xôi dẻo thì thôi luôn trời ơi. À mà mấy bà biết tiệm xôi thịt nướng xiên ở Chợ Hồ Thị Kỷ chớ, thấy quen quen ko, chị chủ ở đây chính là bà chị bán Xiên nướng Thái ở chợ Hồ Thị Kỷ luôn đó. Nay bả bán bên đây luôn ra đủ thứ món hết, trùng hợp ghê hèn gì ăn nghe vị quen vclll. Ai fan của quán Xiên HTK phải ghé đây luôn á 🙄
🐾 Lẩu Thập Cẩm : vừa mún ăn lẩu thịt heo vừa muốn ăn hải sản thì thôi, chọn luôn cái lẩu thập cẩm cho rùi. 230k cho cái lẩu chứ nhiêu, đồ ăn thì tươi, tôm sú con nào con nấy to bằng ngon tay giữa tui "🖕🏻" 🙄, mực với bạch tuột thì nhúng vào lấy ra ăn dai dai đã ghê. Thịt heo đã được ướp sẵn gia vị rùi, ngon lắm. Rau lẩu thì tươi ghê, vào ăn lúc quán vắng vắng, nên chị chủ người Thái qua bàn tui ngồi dạy tiếng Thái miễn phí luôn, kakak vừa dạy bả vừa nhặt rau bỏ lẩu cho tụi tui ăn, vui tới nổi ko nhớ gì tới bà Sếp lúc trưa gank luôn á.
💫 Chấm điểm món ăn : 10/10 thật sự chưa ăn quán Thái nào mà chuẩn như vậy luôn á, nói ko phải khen chứ mng ko tìm được quán Thái nào mà chuẩn như vậy mà giá hời đâu, đó giờ tui ăn trên Q1 cũng có, PN cũng có mà ko chuẩn được như vầy. Recommend phải thử ngay luôn. Đáng ra ko viết review đâu nhưng mà vì chủ quán dễ thương quá ko rv ko được á.
💫 Chấm điểm không gian quán : bao trùm là 1 màu vàng tươi bắt mắt, đơn giản, sạch sẻ. Nhưng mà quán hơi nhỏ mụt chút 9/10 nhen 😉
Thái độ phục vụ phải 10/10 vì quá là nhiệt tình luôn.
__________________
💮 P'Meen - Chuẩn vị Thái
📍 151 Bình Thới, P.11, Q.11, Tp.HCM, Việt Nam
⏰12h - 22h(tui đoán 🙄)
💰 Như tui có up menu đó.
_______________
Follow IG: ththanhthao Ft theo.foodblogger
10 người yêu thích
0 bình luận