Ông Cụ Bán Bánh Chuối Nướng - Lý Thái Tổ

𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐀́𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔𝐎̂́𝐈 𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀̣̂𝐍 𝟑 Xin chào mọi người, đó giờ mình ít khi review nhưng hoàn cảnh của chú này thật sự rất đáng thương, nên mình muốn chia sẻ để mọi người biết thêm có gì giúp đỡ cho chú phần nào ạ. Đi ngang cũng mấy lần nhưng hôm nay mình mới có dịp ghé lại. Chú bán bánh tráng chuối nướng ở 𝟏𝟒𝟔-𝟏𝟒𝟖 𝐋𝐲́ 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐓𝐨̂̉ 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟐 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟑 (ngay đèn xanh đèn đỏ giao giữa đường Lý Thái Tổ và Nguyễn Đình Chiểu) ạ. 2 cái như hình chỉ 𝟏𝟓𝐤, 3 cái thì 𝟐𝟎𝐤 ạ, bánh thơm và béo lắm, chú nướng rất khéo không bị khét chỗ nào, với lại ai mua chú mới nướng nên bánh rất nóng giòn mọi người ạ. Mỗi người có dịp đi ngang giúp chú một ít để chú lo cho cháu (cháu đang học lớp 1 hay 2 gì á mình không nhớ rõ). Chú bán từ khoảng 𝟏𝟔-𝟏𝟕𝐡 đến tầm tối hơn 𝟐𝟐𝐡 bất kể ngày nắng hay ngày mưa. Lúc trước chú bán cùng vợ nhưng cô bị bệnh rồi xa chú. Chú có 3 người con nhưng cũng mất vì bệnh, hiện tại chú chỉ còn đứa cháu mình nói ở trên. Mình thật sự rất thương và dễ thông cảm cho những hoàn cảnh như thế, tuy chú lớn tuổi nhưng vẫn lao động khi chú còn sức. Nên qua bài viết này mình mong nhiều người biết đến và giúp đỡ chú để chú còn trang trãi cuộc sống của mình và cháu. Cảm ơn mọi người đã xem! Nguồn: Huỳnh Như
người yêu thích