One Piece Buffet Bbq

Du lịch mà bị mưa mém xíu đói meo râu. Chẳng là lúc đi ra Hà Nội du lịch mình tới buổi tối mưa tầm tã, mình đi về khách sạn đói không thể nhấc chân, thế là gọi bạn 'xe ôm' đi ăn lẩu. Cơ mà số làm sao đi quanh Hà Đông không tìm đc 1 quán nào còn chỗ, thế nào lại lạc trôi lên Thái Hà. Mà nhớ trên này có lẩu Dingdoong nhiều review trái chiều. Nhưng cái bụng đói lắm rồi đành đánh liều nhào vào ăn tạm :D . May mắn thay mình không phải hối tiếc tí nào. Đã ăn rất nhiều quán buffet lẩu bò mỹ nhưng đây là quán mà thịt bò của nó siêu siêu nạc :D không kiểu ngập tràn mỡ dắt 2 sợi thịt nạc như những quán khác. Rau nấm khá tươi, đồ ăn khai vị thì không đặc sắc lắm gồm: gà viên chiên, bánh bao và salad bắp cải. Nhưng bù lại nước lẩu Thái rất ưng ý. Và mình thì quá đói nên đã trút cả 1 đĩa thịt vào nồi và chờ chín :)) Nhưng phải công nhận là thịt bò rất ngon, ngao cũng tươi nữa :3 . Sốt chấm là sốt me chua ngọt ăn thích cực. Mình và bạn ny chỉ thích nấm nên gọi khá nhiều, nhân viên ngoan và tiếp đồ liên tục. Suggest các cậu ăn ba chỉ bò mỹ cuốn nấm kim châm. Mình khá bất ngờ vì cuộn ba chỉ to dã man chứ không kiểu nhứ mấy quán cho tí tẹo lên vì sợ khách ăn nhiều :D (xem ảnh cuối) Bọn mình order liên tục 4-5 đĩa liền.. Trà sâm dứa khá thơm, 20k/ âu uống tới cuối bữa vẫn còn đủ tráng miệng. . Nhân viên ngoan ngoãn, nhanh nhẹn cục kì. Bạn ấy tiếp cồn và đồ ăn cho bọn mình liên tục mà không cần nhắc nhở. Lại còn rất lễ phép nữa ;). Quán sạch sẽ, thân thiện từ thu ngân đến nhân viên đến trông xe :)) Khó tính như mình còn phải khen một chút nên các cậu hãy thử đi ;). Giá: 159k/ suất buổi tối. Trà sâm dứa 20k ;). Mình sẽ quay lại quán khi quay lại Hà Nội 😋
người yêu thích