ONCE UPON A TIME IN LINJIAN MOUNTAIN (Ngày xưa có ngọn núi Linh Kiếm)

Lần đầu viết bài mình xin phép Review 1 bộ film rất đáng xem mà mình thấy hơi ít người để ý: ONCE UPON A TIME IN LINJIAN MOUNTAIN (Ngày xưa có ngọn núi Linh Kiếm) - Phim trên Netflix. Lý do để ghé mắt tới phim này: Lượt match trên Netflix: 97% Điểm Douban: 7.1 (mấy phim đỉnh nhất đầu tư cao cũng chỉ loanh quanh 7.0-8.5) Review bằng tiếng Việt toàn bộ đều tốt Hứa Khải đẹp trai rụng tim. Lý do để xem ko ngưng được: Cốt truyện hấp dẫn: Chuyện xoay quanh con đường tu tiên của 1 chàng trai trí dũng song toàn, đẹp trai, con nhà giàu mỗi tội hơi vô sỉ và tự luyến ko có điểm dừng. Plotwist không phanh, càng về sau càng ko biết ai chính ai tà. Thể loại giải đố, phá bẫy âm mưu, từ 1 chút võ công ko có mà tôi luyện thành anh hùng ngàn năm có 1, thiện ác giao tranh. Bạn nào mê Manga sẽ thấy cốt truyện này sặc mùi Shounen Manga kiểu Naruto hay Yaiba. Một đại dương đầy muối Phim diễn ra ở 1 vũ trụ nào đó k phải trái đất nên tất cả mọi điều vô lý đều có thể diễn ra. Các nhân vật đều mặn tới khó tin, người thì tự luyến, kẻ thì vô sỉ, đứa thì ham ăn, ngây ngô. Một lần nữa mình lại thấy tràn ngập cảm giác Anime, Manga, tới nhạc phim và intro cũng y chang đang xem Anime (chuyển thể từ hoạt hình có khác). Lâu lắm rồi mới có film làm mình nửa đêm cười ha hả thành tiếng như này. Nhiều phân cảnh cảm động Tuy phim hài từ đầu nhưng càng về sau càng bắt đầu lấy nước mắt người xem. Cặp chính thì mãi ko có gì nhưng các cặp phụ ngược luyến tàn tâm, sinh li tử biệt vô cùng cảm động ko kém bất kì bộ ngôn tình huyền huyễn nào. Nam chính cũng dần dần trưởng thành qua từng biến cố. Đánh đấm mãn nhãn: Một lời khen ngợi to lớn cho chỉ đạo võ thuật của phim này. Đánh đấm cực kì mãn nhãn từ đầu tới cuối, kỹ xảo rất ổn. Đặc biệt là trận chiến cuối cùng không khác gì đang xem stream game. Các skill, level, linh bảo, đồ đạc hỗ trợ, phẩm cấp chắc hẳn sẽ khiến dân gamer thốt lên ôi sao mà quen thế. Mãn nhãn fan nam, chiều lòng fan ngôn, sủng luôn cả fan đam mỹ. Vì couple nam-nữ chính chờ hoài ko động tĩnh, lại có sự khác biệt lớn về ngoại hình, tuổi tác, vai vế sư-đồ nên nhiều fan chuyển sang đẩy thuyền huynh đệ. Biên kịch cũng cực kì sủng fan đam vì xây dựng tình huynh đệ vào sinh ra tử, thoại đầy hint, ngoại hình 2 anh xứng đôi vừa lứa. Cả 2 kề vai chiến đấu tới 36.5/37 tập, nửa tập cuối 1 phát bẻ sang yêu nữ chính. Ai đẩy thuyền này có thể xem tới 36.5 ngưng được rồi :)) Nhược điểm: Tạo hình nữ chính ko hợp cổ trang. Cô này lai tây, hơi có tuổi. Vớt vát cái đóng cũng tự nhiên, may mắn từ đầu tới nửa tập cuối vẫn luôn là sư đồ k vượt giới hạn nên đỡ thấy sượng. Vẫn mong CGI Trung Quốc cải thiện mấy cái mô tả quái vật hơn, trông vẫn cứ buồn cười hơn đáng sợ :)) Bối cảnh sơ sài. Mấy đại cảnh trông hơi chán nản, phim này kinh phí thấp nên chắc đầu tư vô làm kỹ xảo đánh lộn hết tiền làm bối cảnh r. Tập cuối gây ức chế. Đối với những đứa đẩy thuyền 2 anh như mình thì chuyện bẻ lái yêu nữ chính rất bức xúc. Mình k phải hủ nữ nhưng thực sự 2 sư đồ này bên nhau k có đủ chemistry. Cuối vẫn chưa hẳn cuối, dự sẽ có phần 2 nay mai. Kết Ban đầu mình cũng không có ý định xem phim vì dòm poster nghĩ đây là phim hài nhảm, nhưng xem xong rồi hoàn toàn ko thấy nhảm chút nào. Một bộ film mang màu sắc tươi sáng, dễ xem cho tất cả mọi người. Thông điệp phim đem tới là sự nỗ lực, kiên cường theo đuổi lý tưởng, niềm tin tình thân, tình bạn. PG 13 nên các bạn nhỏ vẫn xem tốt luôn nhé.
người yêu thích