Okonomiyaki Shu_Bánh Xèo Nhật Bản
Quán Okonomiyaki Shu_Bánh Xèo Nhật Bản ở đường Lê Thánh Tôn, Quận 1.
Hôm rồi mình và ANY đến quán này, địa chỉ hơi khó tìm một chút cả dãy nhà đó đều là 15B nên phải là 15B-11 thì mới đúng địa điểm. Quán ngay đầu hẻm 15B đi vào là các quán Bar và Masage Nhật.


Thấy quán có vẻ cổ lắm rồi, bước vào quán thì lại khá sáng và thoáng, ngay khi mới vào thì đc chị nhân viên đưa ra khăn lạnh và menu sau đó họ để mình từ từ xem.
Mình và ANY xem đi xem lại nhưng vì chưa ăn bao giờ nên không biết gọi gì, chị nhân viên đến và hỏi mình đã chọn được món chưa, sau đó chị ấy giới thiệu cách ăn các món
-Món khai vị, menu khá đa dạng:


-Đến món ăn chơi chơi:





-Món chính:


Và đến món cơm.
Theo chị ấy tư vấn thì bánh xèo khá to nên chỉ nên gọi một bánh xèo thôi, rồi gọi món khai vị và món ăn chơi chơi.

Mình gọi theo và đây là món ăn đã ra~~~
WOW to vật vã thật 😊. Vị rất đậm đà và ngon lắm, chị ấy có giải thích rằng tất cả các món đều do đầu bếp lâu năm của quán nấu, có đầu bếp 15 năm rồi, 13 năm ít nhất cũng 5 năm nên rất thành thạo.

Món ăn sẽ được làm trên teppan như thế này, mình có thể quay phim chụp ảnh thỏa thích.

Khi tính tiền mình cũng khá giật mình vì rẻ, tính ra có hơn 300k/2 người là hơn 100k/người mà ăn món Nhật thì rất hợp lý.
Chụp cái namecard lưu lại, mình sẽ ghé dài dài…

Arigatou~~~


