OKINI - Khách không có nhưng chuột phải có một con
[Review]OKINI - Khách không có nhưng chuột phải có một con [7/2020]
Cuối ngày không biết đi đâu, tính đi nốt quán cuối cùng. Ngồi kiếm quán thì thấy facebook quảng cáo quán Okini mới mở.
Okini trang trí theo phong cách Nhật này. Quán nằm trong hẻm và mới mở nên không có đông. Bù lại là có nhân viên và khách nhà trọ phía trên lầu nên cũng nhộn nhịp hẳn.
Quầy thu ngân nhỏ nhỏ xinh xinh, có trưng mấy cái muỗng hình xẻng. Bên trong cũng khá nhỏ nhưng nhiều bàn ghế hơn mấy quán nhỏ khác. Mỗi bàn có trưng chậu kiểng có trang trí đồ vật nhỏ siêu xinh. Trên kệ là bộ sưu tập dragon ball và one piece. Quán nhớ trông kỹ không bị chôm đấy (quán ở Nhật bị rồi này). Tường có chữ Nhật giống mấy quán theo phong cách Nhật khác. Phía trong nữa là thang máy lên nhà trọ và wc, có tấm màn che phong cách đi phòng tắm ở Nhật nè.
Mình gọi trà vải (38), yakult ổi (40) với phần bánh Tiramisu chậu cây. Phần nước mình thấy hơi ngọt tí nhưng nhiều. Phần bánh thấy hơi khô, ko đậm vị tiramisu lắm.
Nếu để ý kỹ thì gần lối vào thang máy là lồng chuột kiểng nha. Nhưng hôm mình đến nó nằm im thin thít đến mình lúc về.
Ưu điểm: Trang trí dễ thương, ai thích pet chuột thì vui nè
Không phải ưu điểm: Nếu đông là khỏi chụp gì lun
Địa chỉ: 66/11 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3
Giờ mở cửa: 9h00 -22h00
người yêu thích


