Oh Vang 225/3 Nguyễn Đình Chiểu Q3
Tối nay mình vừa được mời đến một buổi thử rượu vang của Ảgentina tại một hầm rượu-nhà hàng nhỏ xinh ngay giữa lòng Sài Gòn.
Anh chủ rất dễ thương, nhiệt tình. Món ăn rất rất ngon, nhạt vừa phải để tôn lên vị rượu nhưng không quá nhạt để người ăn thấy lạt lẽo. Rượu vang chỉ bán dòng cao cấp, không phải loại vài bày đầy siêu thị.
Đây có lẽ là quán ăn uống đầu tiên, mà mình biết, ông chủ bắt buộc nhân viên phải mếm thử các món ăn trong bếp và uống thử các loại rượu "Để nhân viên nâng cao hiểu biết và có thể tư vấn cho khách khi anh không có mặt"
Quán nhỏ xíu thôi, sức chứa tối đa là 60 khách (trên lầu và dưới nhà). Không gian ấm cúng, nhẹ nhàng. Phù hợp với tiệc nhỏ hoặc tiếp khách quan trọng.
Bạn nào muốn thưởng thức rượu vang, nói chuyện tâm sự nhỏ to, đặt tiệc thâm mật, tiếp đãi khách quán trọng có thể đến đây.
Ps. Món signature của quán là lẩu rau củ, rượu desert và phô mai tự mần. Sau khi thưởng thức xong các loại rượu và đồ ăn thì mình sẽ chốt hạ bằng 3 món này để làm sạch miệng, giảm hơi rượu và làm tỉnh người -anh chủ cho hay.
Địa chỉ: Oh Vang 225/3 Nguyễn Đình Chiểu Q3. Gần cách mạng tháng 8 quẹo vào
Close up: lo nói chuyện nên hình chụp không nhiều và hấp dẫn
Ps cuối: quán đang có chương trình bữa trưa 99k gồm 1 phần bò steak và 1 ly rượu
người yêu thích


