Ốc vỉa hè sang chảnh hông kém hàng quán trung tâm
Thiệt ra hàng ốc này có lâu lắm rồi, nói thiệt ngày xưa dành cho dân ăn chơi sành điệu không í, ca sĩ người mẫu cứ gọi là tấp nập, nổi tiếng lắm nên bán cực đắt và đồng thời rất mắc luôn nhe, giờ tay nghề xuống hay sao hoặc có nhiều sự lựa chọn nên vắng vẻ lại rồi, nhưng bán vẫn mắc, nói ra thiệt là đau lòng....




Ốc ở đây không có tên đâu, ông chủ quán tên Thành nên thường gọi ốc Thành hoặc ốc Nguyễn Văn Cừ cho tiện hà, 1 xe đơn giản vậy thôi đó


Ốc len xào dừa 80k nha, theo Nọc thấy nước cốt không mấy béo, vị hơi mặn chút nè

Nhưng gỡ gạc lại ốc to lắm, chất lượng, hút cái rột là núc ních thịt luôn hà


Nghêu hấp xả 60k, món này ngày xủa gọi là Lẩu nghêu, ngon tàn nhẫn luôn á nhưng bây giờ thì thấy y chang như mấy quán khác hết đặc biệt rồi

Nghêu vừa còn, ngọt, sạch không cát nha


Sò lông hấp hành 80k, ngon lắm nha, thơm lựng hà, chấm muối tiêu siêu đã, sò lông mập thịt dày cui, ngọt tươi lắm ạ


Ốc dừa rang muối 120k, ốc cũng to khủng, rang muối thơm và cay cực kì, vắt thêm chút tắc lên trên ăn chua chua mặn mặn cay cay đã hơn nhiều ha, nhìn dĩa 120k đau lòng quá


Càng ghẹ 150k/đĩa, nói thiệt ăn thấy hông đáng, càng hông được tươi xanh đâu nha, muối rang thì rất ngon, hông mần được ở nhà đâu....mà mắc quá hà


Ốc giác xào bơ cay 150k, siêu ngon đấy ạ, ốc dẻo mềm và tươi ngọt, sốt bơ ngọt béo vừa đủ chấm bánh mì là tuyệt vời

Thích thì ăn nha chứ thiệt tình giá không mấy hữu nghị


Cháo hào 150k, nấu thơm lắm, hào ngọt dễ sợ, được cắt ra nên cũng chẳng để ý là được bao nhiêu con nữa. Bệnh ra quất tô này, hành tiêu tỏi ớt nồng nàn luôn á
Nọc đi ăn vậy gần cả triệu á, thỉnh thoảng đổi vị thôi chứ ăn quài chịu hông nổi, giá cao vậy cũng khó ăn heng mà giá này cao từ xưa đến giờ luôn rồi, chắc hết thời nên vắng đi chút. Muốn ăn phải để ý tìm nha, trước hẻm 124 gần shop Ngọc Trinh í (thấy cô í ra ăn hoài hoài luôn)....Hôm nay bơm máu mạnh mún đổi gió thì thử lửa đi ha


