Ốc Tự Nhiên - Vũng Tàu

Ngày mai đã là thứ 6 rồi, cuối tuần này có bạn nào đã có dự định đi Vũng Tàu đổi gió chưa? Nếu có thì theo dõi Ân nha, Ân sẽ review cho các bạn một vài địa điểm nên hoặc không nên đi ở Vũng Tàu nghen… Đi biển thì dễ gì thiếu hải sản phải hong nà? Riêng Ân thì đặt chân tới Vũng Tàu thì kiểu gì tối hôm đó cũng phải đến quán Ốc Tự Nhiên ở số 32 Lê Quý Đôn để ăn… Quán còn 1 vài chi nhánh khác ở số 34 Trần Phú hay 23 Phạm Ngọc Thạch nữa nhưng Ân hay ăn ở Lê Quý Đôn vì..dễ còn bàn hơn =]]… Menu quán Ân thấy giá khá bình dân, dao động trong tầm giá từ 30-80k/món, lẩu tầm 140-170/lẩu… Giá khá mềm so với chất lượng đồ ăn cũng như số lượng đồ ăn… Có một vài món mà cứ tràn tới là nhất định Ân sẽ ord là: - Chả giò ốc Giác với giá 80k cho 1 dĩa 10 cuốn to ụ và RẤT NÓNG nên lúc ăn nhớ cẩn thận. Chả giò nhân nhiều và ngon, thơm, rõ vị ốc Giác nên ăn cuốn lắm nghen - Nghêu hấp Thái có 40k 1 thố thôi nhưng cái nước hấp mới là đỉnh cao nha… Nó ngọt, thơm mà ngonnnn à cay nữa… Nghêu cũng sạch cát và tương đối nhiều nữa, con cũng tương đối múp… Nên thử nghennn - Mực sữa chiên nước mắm giá khoảng 75k/dĩa… Mực nhỏ, vừa đủ độ giòn và dai, gia vị nêm nếm vừa miệng, thơm và ăn rất đưa miệng nha, gọi kèm thêm dĩa cơm chiên tỏi 45k là bao bắt miệng no bụng… À lỡ gọi cơm chiên tỏi rồi thì đứa gọi thêm cái sườn cây nướng ăn kèm nữa nha, 27k/cọng khá to và okie, có chút hơi khô xíu… - Tôm tích cháy tỏi dĩa 85k khoảng 7 con… Đó giờ không thích ăn tôm tích lắm nhưng ở đây làm vị hợp miệng nên ăn vô cũng thấy ngon lành và ấn tượng nha… À còn món duy nhất mà Ân không có dự định ăn lại là ốc Tỏi huhu… 30k/em nhưng không cắt sẵn nên lúc ăn có phần hơi vất vả, chưa kể ẻm dai quá nên lấy mệt mỏi thiệc sự… Chất lượng chung thì là đều ngon và hấp dẫn so với giá tiền… Nhóm đi khoảng 8 người trung bình ăn hết tầm khoảng có 1tr1-1tr2 thôi nhưng bao no và đôi khi còn thừa đem về (chưa bao gồm bia)… Vậy hen, có đi thì nhớ ghé ăn thử rồi cho Ân biết coi ăn có ưng cái bụng không nghen <3
người yêu thích