ỐC THUÝ
✨✨ ỐC THUÝ ✨✨
📍 Đường số 46, Quận 4 (
🥰 Ai mà đạo ốc giống như tui thì thiệt sự là không thể nào bỏ qua quán này được đâuu. Quán ốc nằm cuối con đường tối om vắng tanh dị mà ta nói khách ra khách vô nườm nượp nườm nượp. Tại vì lần đầu đến ăn nên bạn Q đã hỏi cô phục vụ xem có món nào ngon thì được giới thiệu 3 món trên hình:
🐚Ốc hương kim sa (90k): món này thiệt sự là đỉnh của đỉnh luôn đó. Lần đầu tiên ăn ốc mà sốt trứng muối đặc sệt đậm vị đã vậy còn có lòng trắng và phô mai con bò cười nữa cơ (xem clip đính kèm để xác nhận thực hư nha). Ăn kèm ổ bánh mỳ (4k) hơi bị ngonnn luôn, nhắc tới vẫn còn thòm thèm.
🐚 Nghêu hấp thái (90k): thường đi ăn ốc Q sẽ luôn luôn gọi món này và quán đã không làm tui thất vọng một chút nào. Thố nghêu nhỏ xíu mà con nào con nấy mập múp míp, nước dùng đậm đà ngon tới giọt cuối cùng luôn đó.
🐚 Sò điệp trứng cút (100k): món này lạ nhưng mà ko phải món khoái khẩu của tui lắm vì ăn mau ngán. Cơ bản là bánh trứng cút nướng có nhân sò điệp phủ topping chà bông và đậu phộng nướng. Ăn được nhưng dễ no nên Q nghĩ là mọi người không nên chọn ẻm nếu muốn ăn được nhiều ốc hơn.
Mà quán này ngộ lắm nhen, bàn ko có số ai order món gì thì cứ ghi tên mình lên tờ giấy. Món ăn đến nhân viên sẽ hô to “Ở đây có ai tên XX không ạ” hô như kiểu đòi nợ tới nơi luôn á 😆. Lần này đi hai đứa nên mới ăn có 3 món mà no căng phình bụng. Chắc chắn Q sẽ quay lại vào một ngày không xa để thưởng thức những món còn lại 🤤. Mặc dù giá không phải rẻ nhưng chất lượng thì không có gì để chê luôn đó.
người yêu thích


