Ốc Quang Anh - Quán đông, chất lượng có còn ngon như trước ?
Đường Tô Hiến Thành trước giờ khá nổi tiếng với ốc Cười, rồi bây giờ xuống thêm chút nữa, có một quán cũng đông dã man, đông ko thua kém gì ốc Cười luôn. Chắc sau này kiến nghị lên nhà nước đổi tên đường này tên đường Ốc lun quá
. Hôm nay dẫn Gấu đi thử coi so với bên ốc Cười bên nào ngon hơn.

Mặt tiền của quán đây, gửi xe bên đường rồi đi bộ qua.

Bảng hiệu của quán đây.


Ngoài vỉa hè, khách ngồi lấn sang 3-4 căn nhà luôn, có hôm mình chạy ngang thấy công an xuống thì thấy khách ko có ra ngoài vỉa hè ngồi.


Mới bước vô quán là mình hơi choáng ngợp một tí, đông gần như là full bàn, trên lầu còn có chỗ, mà thấy khách cứ nườm nượp đi lên đi xuống.

Bên ngoài có cái bàn, chỉ để trưng vài món để nướng mọi, còn bếp thì nằm tận phía cuối nhà.

Bếp than để nướng mấy món nướng.
Đói bụng quá, lo nhào vô ăn nên mình quên mất chụp menu lại, mình sẽ cập nhật thêm menu trong tgian sớm nhất cho các mems nha. Còn giờ vô ăn thôi, đói meo òi
.



Mới vô sẽ được đưa tới bàn một set nước chấm và đĩa rau răm. Các bạn chú ý nha, cái nước mắm chua ngọt ở đây hơi bị ngon đó, warning trước ko khéo là bị nghiện nước mắm ở đây là cứ mún húp nc mắm ko giống mình á
.

Nghêu hấp xã (40k), lần nào đi ăn ốc thì cũng gọi món này đầu tiên, húp cái nước xả nóng nóng mở khẩu vị để ăn mấy món sau cho ngon ý mà
.

Nghêu con khá nhỏ, ko mập thịt lắm, nhưng vẫn chấp nhận được.

Ốc mỡ xào me (40k). Ốc mỡ cỡ con này ăn khá là ngon, to quá đầu ốc bị chai cứng ngắc, nhỏ quá thì ăn ko đã
.

Nước me làm sệt sệt, vị chua chua ngọt ngọt khá là ngon, các bạn đi ăn nhớ mua bánh mì theo chấm nha
.

Sò huyết xào satế (40k).

Cận cảnh đây, có tép mỡ giòn rụm thơm ngon nữa nha.

Ko có móng tay, nên được gấu tách ra sẵn như vầy cho ăn nè
. Sò cũng vừa con, mình thì ko ăn đc sống nên dặn xào chín, nên thịt hơi teo
. Nêm gia vị khá ngon, mặn mặn cay cay nhấm bia cũng đã lắm, mà tại đi với gấu ko cho uống
.

Sò điệp phô mai (40k).

Sò điệp tươi và dày thịt lắm, chỉ có cái là phô mai hơi ít, ăn chưa cảm nhận đc vị béo của phô mai đã hết veo
.

Nên quất thêm đĩa Hàu nướng phô mai (20k/con) ăn cho đã.


Hàu rất tươi, rất mập thịt, ăn vào cảm nhận được vị tươi mới luôn, chứ ko bị tanh như hàu đông lạnh ở mấy quán khác. Cho tí nước mắm tỏi lên rồi măm, ngon lắm lun á
.

Sò lông nướng mỡ hành (50k). Ngồi review bài mà bụng cồn cào luôn đây nè
.

Không được ' bự con ' cho lắm, nhưng rất là ' cơ bắp ' nha
.

Món nướng này chấm với nước mắm chua ngọt mới đúng bài nha các bạn. Mùi mỡ hành, mùi đậu phộng làm món này hấp dẫn ko cưỡng lại được lun
.


Món cuối rồi đây, Hột vịt lộn xào me (10k/trứng). Gấu mình ko biết ăn con, nên mình tách lòng đỏ vs mề ra đưa sang cho Gấu hết
. Có cho thêm tóp mỡ với hành phi nữa đó.

Bill của hai đứa mình đây, 7 món tính ra chỉ có 320k, giá khá bình dân, mà chất lượng thì lại rất ngon nữa chứ, thêm một địa chỉ lý tưởng cho giới mộ đạo ốc như mình đây, hoặc là những cuối tuần đi nhậu, thì chỗ này khá phù hợp túi tiền của mọi người, hèn chi quán đông quá trời luôn
.
. Hôm nay dẫn Gấu đi thử coi so với bên ốc Cười bên nào ngon hơn. Ốc Quang Anh
Địa chỉ: 189 Tô Hiến Thành P.13 Q.10
Giờ bán: 13pm - 24h
Địa chỉ: 189 Tô Hiến Thành P.13 Q.10
Giờ bán: 13pm - 24h

Mặt tiền của quán đây, gửi xe bên đường rồi đi bộ qua.

Bảng hiệu của quán đây.


Ngoài vỉa hè, khách ngồi lấn sang 3-4 căn nhà luôn, có hôm mình chạy ngang thấy công an xuống thì thấy khách ko có ra ngoài vỉa hè ngồi.


Mới bước vô quán là mình hơi choáng ngợp một tí, đông gần như là full bàn, trên lầu còn có chỗ, mà thấy khách cứ nườm nượp đi lên đi xuống.

Bên ngoài có cái bàn, chỉ để trưng vài món để nướng mọi, còn bếp thì nằm tận phía cuối nhà.

Bếp than để nướng mấy món nướng.
Đói bụng quá, lo nhào vô ăn nên mình quên mất chụp menu lại, mình sẽ cập nhật thêm menu trong tgian sớm nhất cho các mems nha. Còn giờ vô ăn thôi, đói meo òi
. 


Mới vô sẽ được đưa tới bàn một set nước chấm và đĩa rau răm. Các bạn chú ý nha, cái nước mắm chua ngọt ở đây hơi bị ngon đó, warning trước ko khéo là bị nghiện nước mắm ở đây là cứ mún húp nc mắm ko giống mình á
. 
Nghêu hấp xã (40k), lần nào đi ăn ốc thì cũng gọi món này đầu tiên, húp cái nước xả nóng nóng mở khẩu vị để ăn mấy món sau cho ngon ý mà

Nghêu con khá nhỏ, ko mập thịt lắm, nhưng vẫn chấp nhận được.

Ốc mỡ xào me (40k). Ốc mỡ cỡ con này ăn khá là ngon, to quá đầu ốc bị chai cứng ngắc, nhỏ quá thì ăn ko đã
.
Nước me làm sệt sệt, vị chua chua ngọt ngọt khá là ngon, các bạn đi ăn nhớ mua bánh mì theo chấm nha
. 
Sò huyết xào satế (40k).

Cận cảnh đây, có tép mỡ giòn rụm thơm ngon nữa nha.

Ko có móng tay, nên được gấu tách ra sẵn như vầy cho ăn nè
. Nêm gia vị khá ngon, mặn mặn cay cay nhấm bia cũng đã lắm, mà tại đi với gấu ko cho uống
. 
Sò điệp phô mai (40k).

Sò điệp tươi và dày thịt lắm, chỉ có cái là phô mai hơi ít, ăn chưa cảm nhận đc vị béo của phô mai đã hết veo
. 
Nên quất thêm đĩa Hàu nướng phô mai (20k/con) ăn cho đã.


Hàu rất tươi, rất mập thịt, ăn vào cảm nhận được vị tươi mới luôn, chứ ko bị tanh như hàu đông lạnh ở mấy quán khác. Cho tí nước mắm tỏi lên rồi măm, ngon lắm lun á
. 
Sò lông nướng mỡ hành (50k). Ngồi review bài mà bụng cồn cào luôn đây nè

Không được ' bự con ' cho lắm, nhưng rất là ' cơ bắp ' nha
. 
Món nướng này chấm với nước mắm chua ngọt mới đúng bài nha các bạn. Mùi mỡ hành, mùi đậu phộng làm món này hấp dẫn ko cưỡng lại được lun
. 

Món cuối rồi đây, Hột vịt lộn xào me (10k/trứng). Gấu mình ko biết ăn con, nên mình tách lòng đỏ vs mề ra đưa sang cho Gấu hết

Bill của hai đứa mình đây, 7 món tính ra chỉ có 320k, giá khá bình dân, mà chất lượng thì lại rất ngon nữa chứ, thêm một địa chỉ lý tưởng cho giới mộ đạo ốc như mình đây, hoặc là những cuối tuần đi nhậu, thì chỗ này khá phù hợp túi tiền của mọi người, hèn chi quán đông quá trời luôn
.
người yêu thích


