Ốc ngon tươi trong hẻm nhỏ
Ốc Tiên nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo, dọc đường là 'hệ thống' các quán nhậu, chè, sinh tố... khá khó tìm trên đường Lê Văn Sĩ Q3.
Nhìn chung giá ốc khá cao, số lượng ốc/dĩa ít so với các quán mà mình đã review, nhưng đa số ốc tươi, to => tạm hài lòng

Nước mắm của quán pha chế rất ngon, hơi bị ghiền. Chua chua, cay cay, ngọt ngọt. Ai thèm hay hảo chua có thể xin thêm tắc để vắt vào nha.
Nhìn chén nước mắm quá trời ớt nhưng không thay cay, tỏi băm nhuyễn cũng nhiều nữa.
Mở hàng bằng món ốc 'cà na' xào bơ tỏi 35k/dĩa. Ốc loại vừa, bỏ nhiều bơ, xào lên thơm, hấp dẫn lắm

Tiếp theo là 3 em hào nướng phô mai, 20k/con. Hào to, phô mai khá ít . Mình thấy 20k/con quá mắc


Thố nghêu hấp xả hơi 'mi nhon' mà giá cũng 35k, nghêu nhỏ, ít.

Càng ghẹ xào tỏi, được 5 - 6 càng/dĩa. Xào thấm gia vị

Riêng sò điệp nướng mỡ hành thì theo mình giá quá 'chát' . 35k/dĩa chỉ có 6 con. Quá mắc so với một số quán mình từng ăn.

Sò dẹo nướng mỡ hành. Con to, 35k/dĩa 6 con.

Cuối cùng là lót bụng với dĩa mì xào ốc móng tay. Chủ yếu được cái hơi bị nhiều 'rau muống'.
Ốc gì nó lặn đâu mất tiêu zòi.


