Ốc ngon + giá sinh viên + lựa tươi tại quầy bên dòng kênh Xáng
Lâu lâu có dịp mới tung tăng qua khu Kênh Xáng này, mà quán này Sói cũng mới được bạn giới thiệu thôi hà, nó dẫn đi mà miệng líu lo 'ngon nhất khu này đó, rất đáng thử', thế là ukie đi luôn :D.
Từ hướng Trung Sơn qua cầu Kênh Xáng vừa xuống thì mình cập quẹo tay phải luôn vào hẻm rồi đi tới cuối hẻm hoặc hỏi quán ỐC CÔ NĂM thì ở đây ai cũng biết hết.
Quán này ngay góc, bự chà bá hà nên rất là dễ nhận ra :).
Cái bảng hơi nhỏ, chịu khó ngó nghiêng nhìn lên cao xíu là thấy nghen mọi người :D.
Đầu tiên là mình sẽ ra cái quầy lựa loại ốc mà mình ưa thít....
Xong ra bàn nhân viên sẽ ra hỏi coi mình ăn loại đó làm món gì, tư vấn tận tình luôn. Dễ thương lắm.
Món ra cũng nhanh lắm nha, ào.... 1 cái ra món liền liền luôn.
Này là sò Quạt nướng trứng - 20k/con, ăn với nước mắm ngon lắm luôn. Trứng cút nướng còn hơi lòng đào béo ngậy hà.
Ốc Len xào dừa - 20k/dĩa : ưng món này, nước dừa béo ngon sền sệt, thấm vào con ốc ăn ngon cực.
Ngồi tí xíu là món ra liền liền hà, cứ dĩa xanh là 20k, dĩa trắng là 30k, cứ thế nhân lên không lộn lạo gì hết ^^.
Món nào làm vị cũng rất đều, không có món nào dở cả... danh bất hư truyền.
Ốc Khế và Ốc Tỏi nướng muối ớt - 20k/con: vị nướng mấy con này không có bị quá mặn nên rất ngon miệng, đặc biệt là con ốc Tỏi không bị cát. Nhớ hồi Sói tự làm ở nhà rửa dữ lắm mà cũng còn cát quá trời.
Nhớ rứi cái nước ốc lên là vừa ăn luôn khỏi chấm mắm muối gì hết.
Mì xào ốc Giác - 30k/dĩa, nên thử mon này nha vị xào ngon, không nên chọn xào ốc móng tay hơi bị cát.
Nghêu hấp ngon, chua chua không phải me mà là tắc nha. Ngon!
Túm lại món ăn ở đây làm vị rất đều tay, ngon và vừa miệng. Giá rẻ nữa 20k-30k không hà. Đi theo nhóm nhậu hay ăn gì cũng rất là hợp.
Sói.