ỐC LUỘC HÀ TRANG KHU PHỐ CỔ
Cái tội đèo bồng ăn ốc cho bằng được khi ra Hà Nội nên có một trải nghiệm khá hay ho. Quán này mình ăn là quán thứ 2, trước có ăn ở Ông Hói (không nhớ rõ tên) dù đắt nhưng ưng và thấy hài lòng. Còn Hà Trang thì ăn xong mang thêm cái bực.
Quán ở khu phố cổ, đường đông xe nhiều, mình ghé lại ngáo ngáo hỏi chỗ đỗ thì người bán cứ như muốn mắng cả đám. Ủa lần 1!
Gọi món thì được bảo “gọi 1 lần, có gọi thêm cũng không mang lên”. Ủa lần 2!
Quán có 2 loại: ốc nhỏ (ốc đắng), ốc lớn (ốc bưu) và ngao (nghêu). Mình gọi 2 lớn 2 nhỏ 1 ngao và 6 nước tắc tổng bill là 350k. So sánh khập khễnh nhưng ốc đồng luộc thôi mà, dù vị trí phố cổ cũng xắt ra miếng vậy hả hic. Tầm hai mâm đó ở nhà mình bỏ tầm 100k ăn lồng bản hội luôn. Mà thôi, mỗi vùng mỗi khác, ăn cho nhớ là quê mình có bớt đèo bồng nha.
Giá mỗi phần dao dộng 70k-90k, còn khoai kén hay nem chua thì chưa thử.
người yêu thích


