📍 Ốc Loan - Nguyễn Thiện Thuật

📍 Ốc Loan - Nguyễn Thiện Thuật Đến quán lúc 5h30 ở tầng dưới đã full bàn rồi nên bọn mình lên lầu ngồi, ở trên chỉ có 3 bàn thôi nên thoải mái rộng rãi hơn, đặc biệt là quán ngồi bàn cao chứ ko dùng bàn thấp như đa phần quán khác nên thấy sạch sẽ yên tâm hơn mn ợ. Lúc ra về khoảng hơn 7h mới hết hồn vì trước quán có quá chừng người đang xếp hàng chờ đến lượt, nên bạn cân nhắc đến sớm xíu để tránh chờ đợi lâu nha 🦪 điểm cộng là ốc rất tươi, ăn con nào cũng no tròn chất lượng. Ngon nhất theo mình là Ốc mỡ xào me, chua vừa mà ngọt cũng vừa và sò mai nướng phô mai, thơm thơm béo béo quá ư là ngonn. Các món còn lại cũng ổn áp, trừ nghêu hấp thái, y như hấp r bỏ thêm xíu sả vào thôi chứ ko ra được vị hấp thái. 💰 50-60/k mỗi món, mình ăn 6 món như hình hết 320k 🛵 giữ xe ngay trước quán (5k) ⏰ 16:00-22:00, quán đông nên lên món hơi chậm nhen
người yêu thích