Ốc lạ và tươi từ Phan Thiết

Chỗ này hồi trước ở ngoài, mà nghe nói bị lấy mặt bằng lại nên chuyển vô trong hẻm 860.


Menu có khá nhiều loại nghêu ốc, nhưng thích là thích mấy cái có chữ Phan Thiết trong tên á. Vì đó chính xác là vừa mới kéo lưới từ Phan Thiết đã chuyển trực tiếp vào đây!

Khai vị bằng em Đậu phộng nước mắm - 7k này bắt lắm nè, đậm đậm giòn giòn!

Nghêu hấp xả - 25k. Nước nghêu nồng nồng thơm.

Nghêu nguyên con hấp ngon, ăn vừa miệng, nước khá ngọt, thích nước nghêu cực kỳ!

Vẹm xanh Phan Thiết nướng muối ớt - 30k. Món này là quá trời lạ nè. Về nhà hỏi bác gồ mới biết đúng đặc sản Phan Thiết!

Vẹm to nhỏ tùy con nhưng được cái ăn dai ngon, vị là lạ, chấm mắm kẹo của quán rất ok!

Thêm 1 em không biết từ đâu ra: Ốc đá Phan Thiết - 30k. Được 4 con to như ... cục đá!

Nướng nên thịt rút hết lại thế này, ăn siêu chắc, chấm mắm kẹo đúng bài cực ngon!

Ngao 2 cồi Phan Thiết nướng mỡ hành - 30k. Ngập mỡ hành luôn.

Muốn thêm đậm béo thì chan nước sốt mỡ hành vô, rồi nạy miếng ngao lên ăn chung, ta nói nó béo thôi rồi!

Cà na nướng muối ớt - 25k. Món này hơi ít, ăn mút mút mà thèm. Có món cà na xào bơ sữa nữa, có vẻ cũng ngon nha!

Ốc mỏ vịt Phan Thiết xào rau muống - 35k.

Ốc to, xào rau muống ăn cực thấm vị. Đậm đà nhất là khi chấm với nước chấm ăn cùng rau muống, hết sảy con bà bảy luôn!


