ỐC HƯƠNG BƠ TỎI Ở ĐÂU NGON?🧐🧐
Đối với mình mỗi quán đều có 1 món tiêu biểu riêng. Về ốc hương bơ tỏi thì chỗ Ốc Diễm phải gọi là ngon thần sầu (tuy nhiên vẫn thích ăn thêm những chỗ khác, mọi người ai có quán nào cứ recommend mình nhaaaa).
Ngày trước là nguyên cái quán Ốc Diễm My, ngay đầu hẻm của Cà ri Dê người Ấn đợt mình review á. Bây giờ đổi thành mỗi Ốc Diễm với 1 chiếc xe ốc và những chiếc bàn ngoài trời.
Ốc hương bơ tỏi ở đây làm đúng kiểu dành cho những fan thích chấm bánh mì á. Nước bơ tỏi khá nhiều, mùi bơ tỏi ngào ngạt, nêm vừa miệng và đủ sệt để quẹt miếng bánh mì hoặc ốc hương. Sốt bơ tỏi đó vừa thơm bơ, vừa béo vừa ngọt ngọt, miếng bánh mì mới nướng giòn rụm chấm vào ăn đã thiệt đã. Mì gói xào ốc móng tay ăn tạm ổn, mì còn hơi giòn giòn. Mình thích kiểu mì hơi ướt ướt một chút, có dầu và tỏi áo một lớp ở ngoài còn mì bữa mình ăn thì hơi khô 1 xíu.
Bàn về độ tươi thì ốc hương, ốc móng tay ở đây đều tươi hết, hông có con chết. Tại quán bán giá trung bình tầm 70k nên ăn con ốc nào đáng con ốc nấy 😊). Mọi người nhìn con ốc mình chụp là thấy. À ốc hương bự nên giá 150k nhen.
người yêu thích


