ỐC ĐÊM

Sài Gòn này không thiếu gì món ăn chơi Tân Bình là khu không sợ đói 👏👏👏 Bóc điện thoại lên “Aloooo! Nhậu mày” * kêu vậy là rũ đi ăn #Ốc chứ uống toàn nước ngọt chứ “nhậu” nổi gì Ok! 15p sau là có mặt rồi bắt đầu “đi chợ” ❗️Ákkkk 😱😱 Chết chị rồi mấy em ơiii~~~ QUÊN CHỤP CÁI HÀNG ỐC RỒIIIIII... Đi làm về vừa đói, vừa ngay lúc nghe chữ “nhậu” là chỉ có phắn liền ra quán mà cắm đầu gọi chứ hok còn biết gì khác. 👉 Nói vậy là biết #saigonese ghiền ba cái thứ yêu nghiệt này cỡ nào rồi đó 😆 👉 Quán ốc ở cái đất Sài Gòn này thì như sao trên trời, đếm đến răng long đầu bạc cũng không hết Quán to có, nhỏ có, nhà hàng có, vỉa hè có... thậm chí có vài ba thứ ốc đặt trên cái bàn inox với chục trứng vịt lộn cũng thành cái quán Ốc. 👉 Túm cái váy lại! Mình với 2 con yêu nghiệt bạn mình hay ăn cái quán gần nhà, vị khá ok! giá cũng hợp lý, Ốc tươi, dai, làm rất sạch, kỹ. (cũng có hôm lật bàn tổ, hà bá không độ ghẹ cũng hơi bở, có dăm ba con ốc hơi thum thủm) Ok ok! cái giá đó thì cũng đâu hoàn hảo tươi ngon chuẩn ISO như mấy nhà hàng to hay Quán danh gia dzọng tộc được 🤞🤞🤞 *** Cho nên! đây... ĐÍT THỊ CHỈ LÀ CẢM NHẬN CÁ NHÂN TỤI MÌNH ĂN QUEN THẤY ỔN! Ai xem mấy bài review của mình cũng thấy mình ăn toàn vỉa hè lề đường thì xin các bác bỏ qua phần “mỹ quan đô thị” nha! 👋👋👋 Hello! Toàn dân hải sản trong cái mâm ở dưới gồm có : - #Nghêu_hấp : cái này hơi fail vì Thái không ra Thái, hấp thường cũng không đúng. Chỉ thấy vị bột nêm đậm quá 🥴 (Chút trừ * cho bỏ tật hãm hại chị tê cả mặt) - #Sò_lông_nướng_mỡ_hành : Ok! hải sản nướng thì dễ ăn hơn rồi chỉ mỗi chan mỡ hành với rưới đậu rang lên. Xong! ăn... 😆 - #Ốc_tỏi nướng phô mai : con yêu nghiệt này ở đây không quá to, ăn vừa phải vậy nó vừa đủ cái ngưỡng nè để còn thèm muốn ăn nữa. Phô mai ở đây có pha thêm gì đó nên cũng béo, thơm vừa phải. - #Ốc_hương rang muối ớt : Nhìn thì có vẻ không quá hấp dẫn như mấy quán hoành tráng khác. Nhưng không!!! ăn nó với cái cảm giác trên chân tóc châm chích, mồ hôi tuôn như đang đi xông hơi Vì CAYYYY... nên ăn rất đã 👍🤣 - Càng ghẹ rang : bản thân mình không thích cái lũ ghẹ, cua nên hok biết nói gì, chỉ thấy nó hok bị bỡ, ăn cũng tươi, ngọt. vậy thôi ák! 😤 - Ốc bươu nướng tiêu xanh : Món này khá mới ở đây nên còn hơi “non nớt” *Giờ nhìn lại cái dĩa ốc bươu ước gì nãy mình kêu nó XÀO XÃ ỚT thì khỏi chê. có thêm lá chanh nữa nên rấttttt thơm, vị nhẫn nhẫn cũng ngon nữa - #Bạch_tuột_nướng : mình thích cái thứ này 🤞 Bạch tuột tươi nên dai, giòn, ngọt nha, chứ hok bị bỡ hay thủm đâu nên ăn rất thích Chốt! —— *Chốt lẹ đi ngủ để sáng dậy đi làm 2 con mắt thâm đen như chơi ngãi thì chết toi với sếp 😭😭😭 Tươi - Ngon - Giá hợp lý - Sạch sẽ *** ỐC CƯỜI 📍87 Bàu Cát 1, P.14, Tân Bình (cái này mất 15p soi cái hình có mép Khăn Lạnh của quán mà ra nà 🤣) 📍Giá : tầm 35.ooođ ~ 50.ooođ (tuỳ món) tổng cái mâm của mình ăn 8 món + nước là 440.ooođ - 3 đứa no muốn tắt thở lăn ra đường luôn 👉 Điểm : 8/10* (trừ do có 2 món hơi fail chút chứ nếu so mấy quán Ốc vĩa hè khác thì ngon hơn hẳn) End!! ♥️
người yêu thích