Ốc Cô Mạnh - Tôn Đản - Q4

Tự nhiên thèm ốc mà hết tiền thì ăn ở đâu? Là một quán ốc cũng khá nổi trên các hội review, nên mình cùng đám bạn cũng muốn đến để xác nhận một chút. Đầu tiên thì mình ấn tượng với thái độ phục vụ ở đây. Chị lên ốc cho mình lúc nào cũng vui vẻ. Nói chuyện cũng thoải mái. Mình ra ngoài order ốc đứng hơi lâu xí nhưng cũng không bị phàn nàn gì. Lúc tới thì quán cũng khá vắng nên đồ ăn lên siêu siêu nhanh, nóng hổi. Nhìn chung thì các món ăn cũng tạm được so với mức giá này. Có điều mình không thích món nghêu hấp xả vì nó nhạt dữ lắm mà mình thì thíchđậm đà, nhưng nghêu tươi và không quá nhỏ. Còn ốc mỡ thì nêm vừa miệng nhưng lại nhỏ quá 😂 Các món nói chung đều tươi trừ ốc Cà Na không được tươi lắm. Nói chung là sẽ quay lại. Một điểm trừ nhỏ là ăn tại quán nhưng hơi nhiều đồ nhựa, đồ ăn không để ở dĩa mà để trong hộp xốp. Giá từ 20k theo thời giá, phần ở trên mình ăn tổng 200k tròn tất cả. Thêm 4lon bia 17k 1lon ________ Địa chỉ: 183 Tôn Đản, Quận 7, TP.HCM Thời gian: 18h - 00h
người yêu thích