Ốc chuẩn vị Bắc là đây chứ đâu nữa ‼️

Lần trước mình có riviu quán Ốc Bắc này rồi. Hôm nay đi có việc khúc này lại trúng trời mưa nên ghé vào ăn luôn. Tiện thể ăn thử mấy món khác trong menu. Quán bán món chính là ốc luộc kiểu Bắc nên mình có gọi 1 bát ốc luộc nhỏ. Còn lại mình để dành bụng ăn thử các món khác. -Nước mắm chấm ốc ở đây mình thấy pha vừa miệng, mặn ngọt chua vừa đủ. Nói chung chấm ốc luộc rất cuốn nha. Chả ốc chấm mắm cũng ngon luôn. Thịt ốc có độ giòn chứ không bị mềm. Để trong ống tre hay nứa gì đó thấy cũng lạ hay hay. -Nem chua ở đây rất ngon, tương ớt hơi cay với mình vì mình ko ăn được cay lắm. Nhìn bát nước chấm ko ớt là biết rồi ha. -Ốc hương xào bắp 90k/ đĩa nhưng ốc to múp míp chứ ko quá nhỏ. Ốc tươi, đĩa được 12 con cũng khá rẻ đó. Nước sốt chấm bánh mỳ hợp luôn nè. Mình với thằng bạn ngồi ăn hết bắp, chấm hết cái bánh mì xong mới ăn đến ốc luôn á. -Ý quên cái ốc xào dừa sốt cũng okla nha. Ăn phải chấm thêm sốt ở điax mới vừa miệng chứ ăn ko là hơi lạt xíu nè. Mà sốt này chấm bánh mỳ cũng được luôn. Trong mấy món mình gọi có món quán mới cập nhật thêm là: Ốc hút xào dừa. -Món này ăn giống y chang ốc len xào dừa nhưng theo mình con ốc này to mập hơn hút có vẻ đã hơn. Hỏi quán tên con ốc này thì được quán bảo là Ốc điếu. Tổng thiệt hại 441k ( chủ quán bo luôn cho 1k tính tròn 440k, haaa) Gửi xe có người coi, vé vủng đàng hoàng mà free tiền gửi luôn nha.
người yêu thích