ỐC CHỊ VIỆT - HÀNG ỐC CÓ TIẾNG NGON NHẤT HÀ NỘI ⁉️
Đấy là mình thấy nhiều bạn khen thế chứ mình cũng chả dám khẳng định là ngon nhất Hà Nội =))) nhưng mình nói thật là ngon nhất trong lòng mình luôn. Ăn bao hàng rồi chưa thấy ở đâu đỉnh hơn đây á 😅
✅ Điểm mạnh:
Các món ốc sốt như ốc hương sốt trứng muối, sốt me, sốt bơ tỏi,...ăn bao ngon luôn chời ơiii 😭 sốt ở đây rất đậm đà, nếu có ai chê thì chỉ chê mặn thôi, không bao giờ có chuyện nhạt đâu nha =))) Quả sốt trứng múi bùi béo ngọt ngậy không lần nào đến mà không gọi 🥰 vét sạch đĩa bằng bánh mì mà vẫn thòm thèm
Đỉnh nhất là chân gà, đặc biệt là chân chiên mắm và chân rang muối 🙂 chị Việt ơi, nếu chị thấy bài review của em thì em xin nói là chân gà của chị ngon mất lưỡi nha chị =))) sốt mắm thì mặn ngọt mà lại sánh như caramel, gặm muốn say mê 🤣🤣
Các món còn lại như ốc bông, ốc đỏ, ngao, ốc mít mình thấy đều tươi và ngon. Đặc biệt quả hàu sữa béo ngậy và múp rụp luôn ạ 😍
⛔️ Khen hơi quá nhưng mà điểm trừ thì cũng rất to luôn ạ 🙃
Thái độ nhân viên chán, nhân viên cứ ngáo ngơ kiểu gì ấy. Chả hiểu sao khách gọi 6 món xong kêu “em thấy chị gọi thế là nhiều rồi đấy” ??:D?. Ngoài ra phục vụ cũng chậm nữa, đi ăn sớm thì lên còn nhanh chứ quán đông là xác định đồ lên như nhỏ giọt 🤣
Chất lượng món ăn chưa đồng đều, hương vị mỗi hôm cũng khác nhau, nhưng may là vẫn ngon. Chỉ là vị nó cứ khác khác =)))))) khó hiểu vleu
Nước chấm ốc chưa ngon, chưa xuất sắc. Có hôm ăn nhạt chả rõ vị gì, chấm cũng như không 😔 bó tay luôn
👉🏻Giá rổ thì cũng ổn, các món như ngao, ốc vặn cũng 20-30k như bao hàng khác. Có mấy món ốc hương, ốc móng tay,...từ 100-150k nhé. Đi ăn cứ xác định 150k/người mới no được ha :)))
📍Địa chỉ: Ốc Chị Việt - 108 B2 Tôn Thất Tùng
người yêu thích


