ỐC CAO 282 PHẠM THẾ HIỂN Q8
Nói về món nào mà béo, có trứng muối, hay phô mai là e đây k thể nào từ chối đc luôn ớ. Hnay đi thử qán này mới mở ở q8, chèn ơi. Quán bình dân thui, mà k ngờ đồ ăn lại ngon đến vậy luôn.
Lần đầu tiên đc ăn món khoai môn sốt bơ. K bk nói j ngoài từ: Ngon-lạ. Mùi vị y như bắp rang bơ vậy, thơm-ngọt vừa-béo. Mới đầu nhìn cứ tưởng cọng khoai chan lên vậy chắc mềm èo. Ai dè... khoai k mềm mà ngược lại giòn nha. Thêm lớp bơ áo lên khi nguội cứng lại, mix vs khoai phải nói luôn.... cực kỳ vi diệu.
Món tiếp là ngao 2 cồi hấp thái, nước thái đậm đà, ngao tươi con to, cay cay húp mùa lạnh tê tái cõi lòng. Duyệt lắm lắm luôn.
Ốc hương xào bơ chắc vơ dét luôn qớ, sốt bơ thơm lắm mà lạ miệng nữa. Có bánh mì cho mình chấm bơ luôn chèn ưi.
2 món còn lại là bún gạo xào hải sản, mực trứng chiên nước mắm cũng đều ngon.
Chỗ này gia vị ổn lắm, nêm nếm chuẩn vị mà giá mềm xèo luôn.
ỐC CAO 282 PHẠM THẾ HIỂN Q8
1 người yêu thích
0 bình luận