ỐC BI 2 THỦ ĐỨC - KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI

Lần đầu review nên sẽ sai sót . Mọi người thông cảm ! ỐC BI 2 THỦ ĐỨC Có ai ăn ở Ốc Bi 2 tại Thủ Đức chưa ạ ? Chuyện là hôm trước thèm Ốc chạy lòng vòng nhớ có quán Ốc Bi trên đường Đặng Văn Bi , Phường Trường Thọ nên nhóm mình 5 người vào ăn . Vừa bước vô hỏi menu thì nói nv nói không có , kêu tại quầy . Ok cũng được ! Đến quầy thì gặp chị chủ hay quản lý thì ôi thôi .... Không biết có phải do mình khó tính . Nên đi ăn quan trọng nhất khâu phục vụ . Mà vừa kêu món hỏi Ốc tính sao ạ thì chị đó mặt kiểu "Ăn gì nói lẹ đi " 🙄🙄🙄 Rồi đến lúc món ra ... Ốc cũ , ốc thúi , làm đại còn sống , hỏi wifi thì nv bảo hư rồi , hỏi lại quán có menu không để biết gọi món thì nói có mà mất menu rồi. Ủa quán có 1 cái menu duy nhất luôn á hả 🧐 Món Mì xào Ốc Giác thì nhớt nhợt , ốc không chín . Lúc kêu chủ quán lấy 3 vắt mì cho em nha ( bt 1 phần 2 vắt ) Ra món mình nhìn có 2 vắt , tính tiền mình hỏi 3 hay 2 thì bảo 3. Mình nói nhưng em nhìn lúc đem ra có đúng 2 ah chị thì liếc liếc ... Vậy trừ bớt 10k còn 70k đĩa đó . Mà lúc đầu nói phần nào cũng 50k hết . Đến lúc món Ốc bưu nướng tiêu xanh ăn ko vô do còn sống thì phải kêu nv nướng lại . Vừa đem ra nướng lại 1p30s đem vô xong rồi ... Uh thì cũng chín được thêm chút . Lần đầu cũng như lần cuối Vừa mắc vừa tệ !!! Giá 1 món 50k . Đi 5 người đúng 5 con luôn đó
người yêu thích