Ốc 89😊😊

Trải nghiệm ốc đảo quận 4- Sài gòn Xem xong suất phim tối cái bụng nó kêu rột rột rột,sau một hồi suy nghĩ 3 đứa quyết định trải nghiệm thử thiên đường ốc quận 4 nghe danh đã lâu😆😆 Đi từ đầu đường Tôn Đản vô nhìn bên tay trái là thấy quán ốc vỉa hè tên Ốc 89 nha mấy bạn( tại số nhà 89 luôn nè) Ốc ở đây đúng chất ăn đã cái nư luôn, đồng giá 30k/phần ăn mệt nghỉ, món nào thêm sốt phomai hay trứng muối thì thêm 10k( best seller ở đây là ốc hương xào trứng muối nè), tụi mình ăn vét sạch cái sốt trứng muối luôn😆. Nghêu hấp thái nước hấp chua cay, rất đậm đặc luôn nè. Sò huyết thì mập ú nu,xào bơ được kèm bắp nữa, ăn ngon, lạ miệng lắm luôn. Ốc tỏi, ốc khế thì 20-30k/con, nướng muối ớt cay cay mặn mặn, đây là món mình ghiền nhất,đi mấy quán lớn toàn bán 50-80k/con hổng dám ăn luôn😆😆 Nói chung ăn ở đây tụi mình thấy ưng cái bụng lắm, chất lượng món ăn thật sự okie so với giá cả bình dân như vậy, điểm trừ là chỗ ngồi không được rộng rãi vì là quán vỉa hè thôi nè.
người yêu thích