Ốc 39 Hưng Phú - Địa chỉ bỏ túi cho dân ghiền ốc
Hôm trước thèm ốc, được nhỏ bạn rỉ tai quán ốc gần nhà nó, thế là xách xe phóng qua nhà nó check-in quán ốc thử xem sao hehe. Quán nằm trong hẻm, nằm gần cầu Rạch Ông nên rất dễ tìm.

Bước vô quán là thấy mấy rổ ốc này nè, nhìn mà mê dã man :))))). Mấy món ốc chỉ tầm khoảng 30k, theo mình thấy thì giá cũng ổn cho đám sinh viên tụi mình.

Còn đây là không gian quán. Do tụi mình đến sớm nên khách chưa đông lắm. Tuy nằm trong hẻm nhưng nhìn tương đối sạch sẽ và sáng sủa.

Còn đây là sò điệp nướng mỡ hành 25k, Sò khá tươi, chắc thịt, lại được khuyến mãi thêm chén mỡ hành ăn kèm nữa

Cận cảnh em nó đây

Trước giờ mình chỉ ăn ốc len xào dừa, giờ mới được thưởng thức món này- ốc len xào bơ sữa, cũng ngon không kém. Bơ sữa béo, thơm, không quá ngọt, mình thích cái vị beo béo của nước dùng, chấm bánh mì là hết sảy. Ăn xong là chính thức 'kết' em ấy luôn rồi :))))

Hào nướng phô mai 15k/con. Tụi mình gọi 2 con, món này bình thường, cũng giống mấy quán ốc khác.

Ăn món nướng nhiều rồi, giờ chuyển qua món xào thôi. Ốc mỡ xào tỏi 30k/dĩa. Món này dầu nhiều, ăn hơi ngán, nhưng được cái tỏi thơm. Ốc xào thấm gia vị, do dầu nhiều nên mình không thích lắm.
Nhìn chung quán này ổn đối với đứa mê ốc như mình, giá cả cũng vừa phải, mình khuyên các bạn nên đi sớm, lúc mình về quán bắt đầu đông, nên sẽ phải đợi lâu. Phục vụ nhiệt tình, menu đa dạng, sẽ ghé lại thường xuyên để thử hết menu hehe.