ốc 10k ở 30 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú
không ngon một chút nào hết mọi người ơi. nay nhóm mình có 01 con bé nhìn đời bằng màu hồng thấy review ốc 10k/dĩa, khoái qua sneen rủ cả bọn đi. Và "Anh trao cho em một cú lừa".
Đến nơi mình đặt món, xong hỏi tính tiền theo dĩa hả. ảnh kêu 30-40k/dĩa. thấy nhóm mình bất ngờ nên nói thêm có combo, gọi combo thì 50k/5 dĩa (mặc định ốc nha các bạn). ok, vậy em chọn combo anh nói và 01 ốc len xào dừa cộng với ốc móng tay xào rau muống. Ta-đa, như hình: ốc len xào dừa thì ốc và 30%cốt dừa + 60% nước +10% bột (nhìn hình có thể thấy hen, trong vắt của bột luôn). Các món ốc khác thì chỉ có 1 kiểu là xào sa tế thôi. biết gì không, ăn ở đây mình cực kì thèm bia, vì nó mặn vô cùng. tệ nhất là ốc cà na, như kiểu làm "mắm ốc" ý (vừa khô quắp quéo vừa mặn vừa "thâm". bill của tụi mình là 127k (có thêm 1 chái Aqua và 04 ly đá). mặc dù biết "tiền nào của nấy", nhưng thà ít ốc, 1-2 con thôi mà tươi còn chấp nhận được chứ nhiều rẻ mà ăn không được thì phí quá. hy vọng các bạn không vì hình ảnh ngon tuyệt mà chỉ 10k bị dụ như tụi mình
người yêu thích


