Oanh tạc món SƯỜN BÒ MỸ sốt bơ đặc biệt ngon từ cái nhìn đầu tiên
Được hôm ba má mình lên Sài Gòn nên cũng muốn đi ăn gia đình quây quần xíu, tìm được quán này khúc đầu Sư Vạn Hạnh rộng rãi thoải mái. Đặc biệt là các món ở đây phục vụ từ Việt tới Âu đa dạng lựa chọn, mình ghiền món bánh mì ở đây nên lâu lâu vẫn lên Lixi App lại để ăn.
CHỈ ÁP DỤNG KHUYẾN MÃI TẠI ĐÂY
Bàn của gia đình mình bốn người gọi sương sương vậy mà no lắm nghen, 6 món mà món nào cũng phần bự bự hết.
Mình ấn tượng nhất có thể nói là sườn ở đây có hương vị đặc trưng thơm lắm, miếng sườn nướng bên trên có bơ ăn kèm. Bơ ngậy dậy hương rau ngò, cắt miếng thịt quết miếng bơ ăn với khoai tây chiên là hết bài.
Không chỉ là đậm đà và hợp vị mình thấy món nào ở đây cũng trang trí cầu kì lắm, nhìn mà không nỡ ăn.
Món chân ái của tui nè, bánh mì bò bằm mỡ hành bánh mì không bị cứng đâu nghen. Thịt bằm mềm cùng với lớp mỡ hành và củ sắn giòn giòn ăn mà phê pha.
Món này ban đầu cứ nghĩ sẽ ăn tương nhưng mà ăn kèm nước mắm mấy bồ ơi, vị nước mắm chua chua ngọt ngọt không hề bị át vị bánh nha.
Món cuối cùng là chả đùm ăn với bánh phồng, menu ở đây phải nói là coi không xuể. Cuối tuần họp hè bạn bè, gia đình ở đây cũng chí phải lắm đa.