Ở "QUÁN CỦA THỜI THANH XUÂN" có bán BÌNH YÊN!

Quán của thời thanh xuân vô cùng ĐẶC BIỆT giữa biết bao quán cafe xịn xò ở Đà Lạt. Đó là một ngày đầy tăm tối đối với mình khi tình yêu và công việc đang gặp trục trặc. Một đứa con gái phải tỏ ra mạnh mẽ giữa chốn Sài Thành xa hoa, nhộn nhịp chẳng hề dễ dàng. Mình muốn tìm kiếm sự bình yên, thế là tối hôm đó bắt xe lên thẳng Đà Lạt. Đặt chân đến Quán Của Thời Thanh Xuân ngay khi vừa tới Đà Lạt, vì mục đích của mình đến xứ sở sương mù này để refresh những bực bội, khó chịu trong người. Qua nhiều Review của bạn bè nên mình đã chọn nơi này để gửi chọn niềm tin ^-^ ✅Quán chứa đựng một câu chuyện đặc biệt như cái tên của nó. Nơi này cách chợ Đà Lạt khoảng 2km, nằm trên một ngọn dốc ngắn. Đến quán, mình vô cùng ngạc nhiên vì không được mở miệng nói chuyện mà chỉ có thể dùng ký hiệu để giao tiếp vì phục vụ của quán là các bạn khiếm thính. 📌Địa chỉ: số 9 Triệu Việt Vương, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. 📌Mức giá: Tùy lòng 📌Giờ mở cửa: 8h00 - 22h00. 🌿 Không gian: Xung quanh quán bao trùm màu xanh của cây cỏ và tiếng chim hót, quán được thiết kế bằng chất liệu gỗ theo phong cách vintage tạo cảm giác vô cùng gần gũi, cổ xưa. Khi bước vào quán, giai điệu nhạc Trịnh vang lên khiến tâm hồn bỗng an yên lạ thường. Đây là nơi cực kỳ lý tưởng cho những ai muốn giải tỏa stress, tái tạo năng lượng, suy ngẫm cuộc đời. 🌿 Thức uống: Menu của quán auto là trà thảo mộc nóng, ngoài ra còn được tặng cả bánh khi ngồi nhâm nhi từng tách trà. Thức uống hoàn toàn không có giá cả, mà quán chuẩn bị 1 thùng nhỏ để khách tùy lòng hảo tâm của mình để tiền vào thùng. 🌿 Bánh: Những món bánh được bày bán ở quán đều được làm bởi đôi bàn tay của những bạn khuyết tật, giá cả dao động từ 20k - 30k/100gram tùy loại bánh. Bánh rất thơm, vị vừa ăn, kết hợp khi dùng tách trà nóng thì sẽ vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra, quán còn thiết kế khu trưng bày các sản phẩm handmade, đặc sản Đà Lạt để thực khách khi ghé tới tiện thể tìm được món quà tặng bạn bè. 🌿 Nhân viên phục vụ: Thực sự mà nói để giao tiếp với các bạn khiếm thính thì mình phải chịu khó. Các bạn cực kỳ thân thiện và hiền lành, dọn dẹp mọi thứ rất gọn gàng và ngăn nắp. Dù không nghe mình nói gì, nhưng lúc nào các bạn cũng cười vui vẻ và đáng yêu vô cùng ahihi ^-^ 🍂🍂Quán của thời thanh xuân, đến quán dường như mọi ký ức bỗng ùa về. Quán có thiết kế nơi để bạn gửi gắm tâm tình bằng cách viết lên tờ giấy và dán lên tường. Chẳng ai biết bạn viết gì mà chỉ có quán giữ kỷ niệm đó giúp bạn. 💐Theo đánh giá của mình, quán đạt điểm 9/10, nên quay lại lần nữa. Với những ai muốn an yên trong tâm hồn thì nên thử ghé quán ít nhất 1 lần trong cuộc đời <3
người yêu thích