Ở nhà ăn sạch 17 que kem chỉ 195K
17 que kem siêu xinh giá 195.000 đồng
---
Địa chỉ mua: 105/1 Hoàng Xuân Nhị P. Phú Trung Q.Tân Phú.
Tên kem và fanpage: Potong Icecream Việt Nam.
Chị hàng xóm qua cho ăn thử cây kem mà ghiền quá phải hỏi chỗ mua cho bằng được. Đó giờ mình chỉ hay ăn kem cornetto hay wall's thôi nên thương hiệu này mình thấy mới nhưng ngon lắm mọi người ơi.
Giá trung bình từ 8K-15K/ cây thôi, quá bèo. Nghe nói kem nhập của Thái Lan đó, chắc vậy nên đó giờ chưa thấy ở VN bao giờ nhỉ. Mình mua hết ăn thử =)))) 15 loại kem với 17 que chỉ có 195K thôi. Tính ra trung bình 1 cây có 11 ngàn hà.
Mà bị cháu nó xin hết mấy cây rồi huhu nên chỉ còn 12 cây để giới thiệu cho mọi người nè.
---
Mới ăn có vài cây thôi nên review vài cây trước nhé. Ăn hết một lần chắc mập chết toi.
1. Kem bắp: trời ơi cây kem thấy cưng lắm, như trái bắp ấy. Ở ngoài lớp vỏ là bánh xốp hình bắp nè, ở trong kem bắp mát lạnh, thơm mùi bắp rõ ràng luôn nha.
2. Kem sầu riêng: que kem tròn, mẹ Ý ăn cây này rồi, mẹ bảo mùi sầu riêng rõ ràng đậm vị luôn chứ không phải nghe hương siro thoảng qua.
3. Kem socola: kem này có 3 vị nè, ở ngoài là socola cứng còn ở trong kem có kem vani, kem socola và kem bạc hà. Trời ơi bạc hà nó thơm dữ dội luôn á, mấy loại ăn ở đây nó hay có mùi kem đánh răng haha nhưng cái này hông bị. Chịu liền.
4. Mochi dâu: Cái này chắc lúc mua về nó bị chảy, nên cái vỏ bánh dẻo nó dính dô bịch nên tèm lem nhìn xấu xí gê. Nhưng ngon nha, cái mứt dâu nó ngon giống nhân mứt dâu trong kem Cornettio ấy.
5. Kem viên socola vani: Cái này chắc mình thích nhất :)) do ăn nó tiện, nó từng viên viên một nè. Ở ngoài là socola, trong vani, cái này để lâu ở ngoài chảy chậm hơn mấy loại kia.
Còn nhiều lắm mà từ từ ăn chứ tới mười mấy cây lận. Với cái khí hậu Sài Gòn này thì mua 1 combo về để tủ lạnh ăn dần chứ nhỉ.Mùa này lại không ra đường ghé mấy quán kem được thì thôi cứ mua về nhà ăn thôi.
người yêu thích


