Ở một mình – thèm cơm nhà nhưng muốn nấu nhanh thì làm sao?
Sống có một mình xa nhà mà nay ngán hết các thể loại cơm tiệm thèm cơm nhà dã man. Nên tui đi Coopmart kiếm gì nấu nhanh cũng được và rồi tình cờ phát hiện ra mấy set này của SG Food xịn sò thật sự.
Không nghĩ những món ăn này cũng có thể đóng gói chế biến sẵn tiện vậy đúng là dành sẵn cho mình luôn ăn nhanh tiện mà cũng không cần bày biện nhiều.
Tui thì mê thịt kho mắm ruốc ,mà thích hương vị má nấu ở nhà thế nên quyết định mua ngay : thịt kho mắm ruốc, sẵn mua luôn cá Saba sốt cà chua và gà kho gừng để thử cho lần sau.
Món đầu tiên tui muốn thử là thịt kho mắm ruốc. Tui thấy hướng dẫn bắt nồi nước sôi xong bỏ 3 gói nhỏ trong bịch ra tuỳ nếu bạn ăn ít có thể mở 1,2 gói được rồi nha mà sức tui ăn chỉ có 1 bịch thôi nên tui bỏ 2 gói còn lại vào tủ lạnh bữa sau ăn tiếp. Chờ tầm từ 3 -5 phút để nóng lên là có thể ăn được rồi. Tiện và nhanh lắm luôn.
Mới đầu cứ nghĩ thịt kho đóng bịch thế này chắc cũng không ngon mấy đâu nên cũng không kì vọng gì nhiều. Nhưng khi thử xong cảm giác trái ngược hoàn toàn. Tui thấy kho ngon rất thấm vị mắm thơm còn có cả sả đúng yk bài. Tui dân miền Tây thích ăn ngọt chút nên nêm thêm tí đường và cắt miêng ớt và hành lá nữa rồi ăn cùng cà chua dưa leo. Chời ơi nó ngon. Ăn vô hoà quyện lắm luôn.
Giá tui mua gói thịt kho mắm ruốc này khoảng tầm 38k thôi cũng không quá mắc mà nhanh gọn lại tiện nữa.
Sao không biết nó sớm hơn là đỡ đi ra ngoài kiếm đồ ăn lắm luôn. Mấy bạn sinh viên hoặc ai sống độc thân như tui muốn ăn cơm mà ngại nấu nhiều bước thì cũng nên thử cho biết nè. À còn để dành bịch cá Saba sốt cà chua và gà kho gừng chi lần sau thử và review tiếp cho mấy bạn nhé.
19 người yêu thích
0 bình luận