Ở lại Việt Nam vì dịch, ông Tây người Pháp bán THƠM - CHUỐI CHIÊN không dầu ngon nhức nhối
🏍 Chạy ngang đường Trần Đình Xu, tính ghé vô CirleK vô nước uống thì thấy trước cửa có ông Tây bán thơm chiên - chuối chiên. Cũng tò mò nên qua mua ăn thử 🤗🤗🤗
Vì là người Pháp nên tiếng Anh của chú này hạn chế, chú nói mẹ chú là người Việt. Vì dịch nên mới ở lại Việt Nam. Ở lâu không đủ kinh phí nên phải làm gì đó mưu sinh và thế là ra bán món này.
Dù là thơm 🍍 - chuối chiên 🍌 nhưng được cái là không chiên bằng dầu mà chiên bằng bơ của TH nha 🧀. Đứng kế bên nhìn chú chiên mà thơm nức mũi. Thơm chuối đồng giá 10k/miếng hết. Hơi đắt thật nhưng ăn thử rồi mới thấy chất lượng. Chiên bằng bơ không thì giá này nhiều khi mình sợ ít lời nữa đó chứ. Bột ở đây pha thơm ăn ok lắm. Chưa kể lúc chiên lớp bột vừa phải, không quá dày nên ăn không bị ngán 😋😋😋 À mà bánh này sẽ ko như chuối chiên của Việt Nam mình giòn rụm đâu nha, nó sẽ xốp nhẹ lớp vỏ ngoài rồi bên trong là mềm dẻo ☺️
Bạn nào ăn ngọt hơn thì có thể vào Cirle mua mật ong hay sốt rưới lên ăn cũng ổn áp lắm. Tại mình thấy bánh này giống Pancake á nên mới vô "chế" thử ai dè ăn cũng hợp vị lắm ☺️☺️☺️
Mấy bạn có đi đâu tiện đường ngang qua đây thì ghé ủng hộ nhe. Chú vui tính lắm nè. À ấn tượng với bộ râu của chú lắm. Nhìn như Ông già Noel vậy đó 🥰🥰🥰
👉 THƠM - CHUỐI CHIÊN ÔNG TÂY
📍 133 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
⏰ 05:30 - 13:00
💸 10.000 VNĐ
0 người yêu thích
0 bình luận