Ở đây có SIRO ĐÁ BÀO tuổi thơ nhén 🐣

Choáng ngợp với Cuisine phiên bản đa sắc màu ở Em Guột giá Sanh Ziên cúi tháng... 🙋🏻‍♀️ Ở đây thì món nào cũng lôi kéo bao tử hết á 😂 quan trọng m có đủ bụng để ăn không thui á 🤣 Thì hầu như t chọn mấy món mới lạ trong menu không hà. Đợi mấy con bạn nên t gọi luôn để nó đến nơi thì không cần phải đợi. Kêu combo 3 SIRO ĐÁ BÀO tuổi thơ hen, kiểu như quay lại thời trẻ trâu dành nhau mua siro đá bào ý, đây 15k ly thoai có thêm topping là trân châu, có 3 vị hen, bạc hà, cam, nho. Hơi buồn vì không có vị dâu với sâm dứa hồi nhỏ t hay ăn, cơ mà cam cũng best lắm. Rùi có thêm milo dầm kem phomai trân châu 25k cho ly đó hén, lớp dưới là sữa trên là bột trân châu, dầm lên ăn là còn gì ngon hơn chữ quá ngon luôn á 😅 khuyến cáo từ từ ăn thui nha, hấp ha hấp hải là sặc bột milo là t ko biết đâu á :))). Order thêm trà sữa cho nguyên mớ phô mai tươi luôn, trà sữa vị cũng giống hồng trà sữa hồi nhỏ uống, đặc biệt cái là phô mai tươi chất lắm, dẻo dẹo à . Đó giờ ít kím được quán tà tưa nào có phomai tươi hợp tui như h2 hết, nay thì tui tìm được thêm EmGuot đúng gu tui rùi hé. Thấy phô mai tươi ngon quá hi sinh thêm 7k mua phần thêm ăn cho đã nhen, ngộ cái phô mai tươi còn cắm dô cái ống hút như ăn kẹo zị á tròi. Xuống dưới coi tui nói dề đồ ăn hen mấy má. 🐣 Món mới ở quán có trứng lòng đào ngâm tương, với cút lòng đào luộc chấm mắm ngọt nên tui kêu luôn, dăm ba cái trứng dễ gì lấp đầy bao tử t được chớ :)) trứng luộc canh đúng lúc lòng đào luôn mới hay chứ, cái tương được ngâm nó cứ thanh thanh ngọt ngọt chứ ko phải kiểu xì dầu nhen, phải có chén cơm t chang dzô ăn chắc hết sảy má bảy luôn quá, còn trứng cút thì nó mong manh dễ vớ quá t ăn hơi ức chế à nha 🙄 lột vỏ tới đâu xịt tới đó muốn điên người. Thôi bỏ qua trứng t gọi thêm phần da gà mắm tỏi có 25k à má, cái này t recommend phải ăn nhen vì da gà làm giòn rụm thêm mắm tỏi mặn mặn ngọt ngọt ghiền gì đâu. Quán ngoài ra có bắp xào phô mai, bánh tráng chấm, mì trộn đặc trưng cũng best of best luôn nhen, nói nhiều quá mất hay phải để các m qua ăn rùi về đây mắng vốn t mới được. Tổng phần ăn chưa tới 200k luôn á, t nói hú hồn con chồn luôn, gì mà rẻ muốn chớt 5 đỗ nghèo khỉ ăn xong đứa có mấy chục ngàn, dại gì ko quay lại ăn :)))))) buồn cái quán lề đường nên ngồi chụp hình hay bấm đt là sợ đàn anh đua lắm :))) nên hãy ngồi ăn và tâm sự với nhau như những năm 19 hồi đó hen 😂. Quán có ship trên Now với Loship, Baemin cho mấy má lười chảy thây làm biếng ra đường he. _____________________ 💮 Em Guột 📍 128A Ngô Nhân Tịnh, P13, Quận 5 ⏰ 17h - 21h30 💰10k - 40k ___________________ Nhớ theo dõi ig @ththanhthao n @theo.foodblogger để cùng Thẻo ăn ngon và có những chuyến đi thú vị nha 🐾 iu thương mụi người
người yêu thích