“Ở đây nghe nè”
Quán tên là Hear Here Cafe nghe khá lạ nhưng dịch ra siêu đáng iu ha. Quán xa trung tâm, qua Nguyễn Văn Linh, gần cầu Lý Phục Man, các bạn search Google Map chỉ đường là đến đúng quán luôn í.
Quán không to lắm cũng không quá bé, nội thất tone gỗ, từng chiếc bàn, ghế, kệ sách thân quen xinh xinh như góc bàn học ở nhà vậy á hihi. Quán trang trí khá đơn giản nhưng chụp ảnh lên rất dễ thương luôn nhe. Xung quanh toàn là tranh êiii, ở đây có dịch vụ vẽ tranh canvas tính phí, các bạn hỏi nhân viên nè, còn chụp ảnh thì free thoải mái nha 🎨🖼🖌 Quán yên tĩnh, thích hợp đến học bài và làm việc.
Các món nước ở đây trang trí rất xinh mà nhiều luôn, các bạn học bài hay vẽ tranh quá là yên tâm luôn.
𝗖𝗹𝗼𝘂𝗱𝘆 𝗱𝗮𝘆 (𝟲𝟬𝗸): mình thấy hầu như mọi người đến đều gọi nên cũng gọi vì xinh quá mà, trang trí đúng như tên gọi, bầu trời xanh có vài làn mây trắng ☁️☁️☁️ món này là yogurt hơi chua chua ngọt ngọt thơm thơm thích lắm nha.
𝗖𝗮𝗿𝗮𝗺𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮𝘁𝗼 (𝟲𝟬𝗸): trời ơi món này mình không biết diễn tả sao, nhưng bạn nào từng là fan ruột của Urban Station ngày xưa như mình sẽ siêu bất ngờ với món này, mình vừa uống ngụm đầu là bao nhiêu ký ức ùa về với ly Mocha của US luôn á huhu cho ngay 💯điểmmm!
𝗙𝗹𝗮𝗻 𝗰𝗵𝗲𝗿𝗿𝘆 (𝟮𝟬𝗸): bánh flan khá to nha 🍮 để trong chiếc ly xinh, bạn mình gọi vì thích cái ly :)) có điều cf để trũng ở dưới đáy ly không ngấm vô bánh được, phải ăn bánh một lúc rồi mới lấy được cf, nhưng là cf đen rất đắng nhe.
Còn dĩa bánh gấu vani là tụi mình được quán tặng. Quán đúng làm nhớ lại tuổi thơ ghia, cảm giác như ngày bé ngồi bên chiếc bàn học vừa học bài vừa ăn bánh gấu 🐻🧡
.
📍𝙃𝙚𝙖𝙧 𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙘𝙖𝙛𝙚 14 Đường số 6, P. Bình Thuận, Q.7
__
Xem thêm tại IG @duckducks_dietary
https://instagram.com/duckducks_dietary
20 người yêu thích
0 bình luận