Ốc Ngon Nhì Sài Gòn
Tiêu đề nói đùa chơi chứ ốc ở đây ngon vô đối á, nhưng giá thì cũng hơi cao. Bạn nào ở gần mấy quận trung tâm thì đến đây ăn nhậu cũng ok. Nhưng nếu so với Ốc Nhớ Sài Gòn thì bên này giá cao hơn.


Menu của quán nè... ở đây món nào cũng ngon lại nhiều món nữa, tha hồ mà lựa chọn nhé.

Ốc tỏi nướng mắm nhỉ nè... ốc ở đây bự chà bá lửa luôn á, ăn thật đáng đồng tiền.

Còn món này là ốc móng tay xào rau muống nè... giờ review cho các bạn xem mà thèm nhỏ dãi.

Chem chép nướng mỡ hành. món này thì mình thấy chem chép hơi nhỏ nha, nhưng ăn cũng được.

Ốc hương cháy tỏi, mình rất thích mấy thể loại ốc hương, size ốc cũng bự á, ăn đã lắm.

Ốc vú nàng nè, cái tên nghe kỳ kỳ nhưng có lý lắm á nha, món ốc này ít quán bán và lạ nè.


Ở trên là ốc đỏ á, ốc đỏ nướng mắn và ốc đỏ nướng phô mai. Ốc này hơi dai, nếu bạn nào biết ăn thì ngon tuyệt.




