Núp góc chợ Trần Hữu Trang BÁNH CANH BỘT GẠO XẮT có càng cúm ngon đáo để của anh trai người Huế

💁‍♂️ Xế chiều đói bụng rã rời, sẵn chạy trên đường Trần Hữu Trang nên gọi rủ đứa bạn nhà gần đây đi ăn. Đúng là “thổ địa” có khác, nó dẫn đi ăn hàng BÁNH CANH BỘT GẠO XẮT đúng ngon-rẻ mà nằm trong hẻm hóc chợ 🤣🤣🤣 ✨ Hàng bánh canh này của một anh người Huế luôn, ngồi ăn nghe ảnh “bắn” tiếng Huế với mẹ ảnh mà “chu choa moạ ơi” đã cái tai thực sự mà câu hiểu câu không 😂😂😂 Tính ra hàng bánh canh khá đơn giản, chỉ một cái bàn rồi cái nồi bánh canh to bự. 😚 Mình ăn tô 30k đầy đủ gồm: càng cúm, giò heo, chả lụa, chả cua, huyết. Tính ra giá khá ổn mà đồ ăn thì chất lượng 🤗🤗🤗 🥰 Bánh canh nước lèo sánh nhẹ, vừa ăn, không có bột ngọt. Sợi bánh canh mềm, thơm 👍👍 ✨ Xế chiều đói bụng thì đây là điểm ăn ổn áp nha. Có 3 cái bàn nhựa ngồi lại với đậu xe tấp vô lề, khách lai rai thôi mà cứ vào ra liên tục, người ngồi ăn người mua về. Mình vừa vô tí là nồi bánh canh vơi quá trời 😋😋😋 👉 BÁNH CANH BỘT GẠO XẮT - Chợ Trần Hữu Trang 📍 86/11 Trần Hữu Trang, P10, Phú Nhuận, TP.HCM ⏰ 13:00 - 18:30 💸 25-30.000 VNĐ
0 người yêu thích 0 bình luận