Nướng Sốt Me Quán Thánh
Hẳn mấy tuần gần đây các bạn ở Hà Nội thấy rất nhiều bài review về 1 quán nướng ở Quán Thánh và mới đây thêm địa chỉ ở Đặng Dung.
Với những câu từ review “rất ngon”, “thực sự đáng tiền”, “xuất sắc”... thì thật sự là hôm qua mình đi thử và thấy chỉ ở mức trung bình chưa lên được khá...
Mình cứ bắt đầu điểm tốt trước:
- Nhân viên nhiệt tình, chủ cũng rất nhiệt tình với khách
- Đĩa nấm kim châm gọi thêm thì đúng là đầy đặn hơn nhiều so với các quán khác giá thì 20 thôi thì phải
- Đĩa viên thả lẩu cũng được hẳn 10 viên mà k nhớ giá
- Đồ tươi, bò thịt ngọt.
- Có kẹo xoài muối ớt nhaaa
Điểm trừ:
Một điều rằng ở đây nướng sốt me nhưng khi bày đồ các bạn sẽ không được đưa bát sốt riêng đâu ạ. Bạn sẽ đổ sốt từ bát chấm của mình vào thì đúng hơn á 😂
Sốt cũng không thần thánh như những gì các bạn viết bài gần đây đăng đâu ạ. Ăn hơi lợ lợ khi có cùng bơ để nướng ý 😂
100k/suất cho 1 người - suất chỉ được 2 miếng 3 chỉ, 3 miếng nầm, 3 miếng bò thôi 😂
Mình nhớ hôm qua mình gọi
1 suất 100k
1 nấm kim châm
1 combo viên thả lẩu (5 loại)
1 kim chi
1 nước lavie
và tổng thiệt hại của mình là 210k
Nếu để mình quay lại thì mình sẽ vote 1 từ KHÔNG to đùng luôn ạ 😂
người yêu thích


