Nướng ngon - Lẩu nướng đường Nguyễn Văn Linh
(Diadiemanuong) Lẩu nướng thứ n mình ăn ^_^ Thấy có nhiều ưu điểm hơn so với các quán khác như là ít khói, giá cả phải chăng, nằm trên đường lớn... Quán này bên cạnh quán Ui Chao cũng lẩu nướng luôn, 2 quán cạnh tranh :3 cả 2 đều ok hết.
GỌi trước nghêu hấp trong lúc chờ thịt chín

Nghêu hấp 40K
Thấy không được đậm đà, mà ăn tạm được thôi

Tiếp theo là món bò nhúng ớt. Chống chỉ định với mấy bạn không ăn cay được nha.

Đi 2 người gọi 1 phần nhỏ là 55K, cũng khá nhiều thịt.
Nước dùng mở ra là thấy cay rồi ^_^


Một điểm cộng nữa là quán này cho rất nhiều bún, ăn được 3 4 chén chứ không như mấy quán khác, cho chút xíu khi nào cũng phải gọi thêm

Rau thì chỉ có 1 loại này thôi

Ngon tuyệt vời ^_^


Món nướng dọn ra đầu tiên, mà giờ mới giới thiệu :3

Ba chỉ nướng 40K
Quán này làm ngon. ướp thấm

thích cái bếp nướng của quán, rất sạch mà không bị khói ám vào người. Chứ mõi lần đi ăn lẩu nướng các thứ thì y như mùi thịt nướng bao lẩn quẩn đến ngày mai T___T

Combo 3 giá 60K
Combo này có gà, hồ lô, tôm với thịt bò, thích nhất gà, cơ mà phải nướng lâu chút

Gà nhiều thịt, nhưng mà thích ăn da hơn
Đồ chấm chua cay, nếu không thích bạn gọi thêm tương ớt chấm cũng ngon lắm


Lẩu thập cẩm nhỏ 55K
Lẩu ăn ok, không có gì đặc sắc :)
Không gian quán hơi hẹp, đi nhóm ít ít thì hợp lí hơn


Quán có sẵn list, thích gì tự đánh dấu nhanh gọn lẹ ^_^

Điểm cộng:
- Nướng ngon, không khói
Điểm trừ:
- Phục vụ không được tốt lắm (lơ ngơ sau ấy ~.~)


